Em ra trường đi làm cũng được năm rưỡi ở nhà thuốc rồi mà lương vẫn thấp quá các mẹ ạ. hic. Sống ở Hn mà lương của nhân viên bán chính như em cũng chỉ được 2tr500, xin tăng lương thì chủ trả thêm 250k. Bán thuốc đâu có phải ai cũng làm được mà lương cũng chỉ bằng đứa chưa học hết cấp 3 đi bán hàng tạp hóa. Nhà thuốc chỗ em làm chẳnng phải nhỏ vì có 3 nhân viên bán chính như em chưa kể chủ ở đấy với mấy em học việc nữa. Mọi người cứ bảo bọn em bán hàng nhàn, sướng, lương cao... Nghĩ mà thấy cực quá! Ai có cùng tâm sự vào chia sẻ với em để lấy chút động lực đi làm tiếp với ạ.