Chào cả nhà Đắn đo mãi hôm nay mới dám thưa cùng cả nhà câu chuyện của mình, vẫn là chủ đề ế ẩm long đong muôn thuở, nhờ cả nhà xúm vào mấy chân mấy tay với giúp mình nhé Mình sinh năm 82, ai cũng bảo lấy chồng muộn đi cho đỡ phải 2 lần, được cái tin người nên mình cứ đợi mãi không dám lấy, đợi đến bây giờ thì hoảng quá, hehe Đùa thế thôi chứ ngắn gọn mình đang sống và làm việc ở Hà nội, ở đây cùng với gia đình, nhà mình thì là công chức nghèo thôi ạ, được cái bố mẹ mình sống tình cảm, nên giờ mình cứ mơ ước cái tổ ấm như ông bà ngày xưa mà sao thấy chật vật ghê cơ Về bản thân thì mình đang là công chức, làm việc về lĩnh vực pháp lí, nhưng mình cũng không khô khan đâu, chém gió ríu rít suốt ngày, chỉ gặp người lạ thì hơi thỏ thẻ tí thôi Nữ công thì cũng gọi là, nói chung nấu cỗ chắc vụng nhưng cơm bình dân cho chồng ăn thì không vấn đề gì Tại sao mình chưa lấy chồng chắc cũng có nhiều lí do, có thể do hồi trước mình cũng mải chơi, tính lại xì tin xì khói, nên lúc đó không ý thức được việc cần phải ổn định và xây dựng tổ ấm riêng nó quan trọng như thế nào. Nhưng đến giờ thì thấm lắm rồi, hix, thèm có em bé để ôm ấp yêu thương vô bờ bến lắm rồi ý Nói dài thòng như vậy nhưng rút cục lại chỉ mong qua đây cả nhà có thể là cầu nối, mai mối giúp mình, vì các anh thì mình nghĩ có lẽ ít vào đây, biết đâu mình sẽ sớm gặp được ông xã còn đang lang thang, ra Giêng mà cưới luôn được thì tốt quá, hì Cảm ơn cả nhà mình trước, ai có góp ý gì xin nhẹ tay chút ạ, con gái nhớn tuổi mà ế ẩm dễ xúc động lắm Chúc cả nhà cuối tuần ấm áp, nhiều niềm vui
Tiếc thế. Giá như e thêm đc 10t nữa chắc xin phép hẹn hò vs chị đấy. Cũng mong lấy vk lắm rồi. Đông lạnh quá
Ủn ủn cho mn, chúc mn sớm tìm dc ngi yêu thương mn thật lòng nhé. Độc thân vui vẻ, có lập gia đình cũng cần vui vẻ là trên hết. Đừng sợ trễ mà chọn sai ngi mn ná. Tặng bông cho mn luôn xinh đẹp tươi hồng moaaaaa moaaaaa