Mẹ là người luôn quan tâm, chăm sóc con cái, dành tất cả yêu thương cho con, luôn lo lắng cho con. Xuất phát từ tâm lí đó, mẹ xem tin nhắn, đọc nhật kí, tìm mọi cách khám phá đời tư của con để nếu phát hiện ra vấn đề j trái ý mình là phải ngăn luôn! Hành động lo lắng ấy của người mẹ lại khiến con cái cảm thấy bị xúc phạm, bị mất tự do, bị coi thường (cha mẹ luôn nghĩ con quá bé nhỏ, chưa đủ lớn để suy nghĩ và quyết định, nhưng con thì nghĩ khác, con luôn cố gắng khẳng định bản thân đã lớn). => Con nổi cáu với mẹ, con trách mẹ. Mẹ cảm thấy buồn vì đứa co dứt ruột đẻ ra lại trách móc và nổi cáu vs mình, đứa con lại thấy buồn vì vừa làm 1 việc k đúng với đạo lí làm con. Em là nhân vật người con các mẹ nhé, e chưa có gia đình, và tính e thì k thích ng khác đụng chạm j vào đồ của mình, nhất là điện thoại. Vậy phải giải quyết ra sao? dù đã chiến tranh lạnh vài lần nhưng có vẻ mẹ e vẫn thích làm công việc ấy.