Lâu lắm em mới lại đăng nhập để còm men trên forum lamchame. Em ít tuổi hơn chị mà đã phải chịu áp lực này rồi, bố mẹ thì chẳng dám nói gì hay gây áp lực gì vì sợ con gái buồn, nhưng những người xung quanh, anh em, họ hàng thì gặp đâu cũng quở trách. Bạn bè thì lấy chồng sớm, hoặc học xong cũng sớm ổn định, mình thì cứ bay nhảy và đôi khi thấy bất lực vì không chọn nổi 1 chàng trai cho riêng mình. Hôm nay ngày Valentine đó chị, bình thường sẽ chẳng sao nhưng mọi người cứ nhắc đến làm em thấy chạnh lòng. Sau những đổ vỡ trong tình yêu, cũng có nhiều chàng theo đuổi nhưng em chưa thực sự thấy họ dành cho mình. Có lẽ cần time rất lâu để viết thương lòng có thể lành lại và mở lòng đón chào 1 tình yêu mới. Dù hiện tại cô đơn lắm. Chúc chị và hộc độc thân chúng ta có 1 Valentine ấm áp bên bạn bè!