TiNy's Mom là 1 tín đồ trung thành của cà phê, thậm chí khi đang bầu TiNy vẫn làm ngày 1 ly cafe đen ko đường bình thường, dù ai cũng cảnh báo ko tốt, sinh con da sẽ bị đen,... nhưng lỡ nghiện rồi, biết làm sao được. Mình muốn lập hội các mẹ cũng sở thích như mình, để chia sẻ thông tin liên quan đến Cafe như: sưu tầm các quán cafe, cách pha chế, các loại cafe,... Vậy mẹ nào ham hố như mẹ TiNy thì tham gia hỉ!!!
Mình chỉ thích uống cafe sữa đá thui ah, mà nhất là ngồi ở quá Hale ở Nguyễn Du, mình rất trung thành với quán đó, nếu ai rủ mình đi cafe thì mình chỉ thích đi quán đó thui. có đôi khi cũng ko hiểu vì seo mà thích nữa. Nhưng chắc là cafe ở đó pha hợp khẩu vị của mình
cho e bon chen với ạ. E thì lúc nào uống cafe cũng được, thích nhâm nhi cafe từ ngày còn đi học c3 hihi...Và e cũng mở quán cafe đó, hum nào mời các bác ghé qua, chúng ta cùng thưởng thức và đàm đạo hihi...
iem ở Hà nội bác ơi,hình như bác ở Đà nẵng đúng k? Thế thì phải đợi dịp nào bác lượn Hà nội chơi e mới mời bác cafe đươc hihi...
Mách cho mẹ 1 mánh uống cafe sữa nha, cho thêm 1 tý đường vào, và nếu dùng đá thì chỉ nên 1 cục to thôi, đảm bảo cafe sẽ đậm đà hơn và thơm hơn.
MÌnh hay có dịp đi HN lắm, ở ngoài đấy mình có ngồi thiền ở 1 số quán, nhất là quán Huy trong kiệt j phố Vĩnh Hồ ấy. Khi nào đi HN mình sẽ đến quán của chanhchua
Mình cũng nghiện cafe đây. Trước đây mình làm việc trong Đà Nẵng, thứ 7, CN nào cũng ngồi cafe Trúc Lâm Viên ở đường Lê Đình Dương. Khi có bầu bé Bống mỗi lần đi chợ Cồn mua đồ mình đều làm một ly cafe sữa cho vào túi bóng, hút bằng ống hút ấy, hic ngon lắm. Bây giờ ở HN rồi vẫn uống cafe nhưng không đi làm nữa nên tự pha cho mình.
chào cả nhà, cho mình bon chen với ,mình cũng nghiện cfee lắm,mình hay uống quán CAFEE ĐẮNG ở Huỳnh Thúc Kháng và tất nhiên mình chỉ uống đươc cfee sữa,nhưng ít sữa thôi
chào cả nhà em cũng thích cà fe nhưng lại chỉ uống được nâu nóng, đá thôi rất vui được làm quen với cả nhà
Bà cũng lê la sang đây! Thời gian đi off với bọn tôi chẳng có nữa là lê la cà fê! Bà về chuồng kêu gọi mọi người đi off đi!!!!!!:-\"
Mình chưa được uống cà phê ĐN bao giờ, hihi, tò mò ghê. Ngoài HN thì lê la cũng nhiều, nhưng chủ yếu vẫn chỉ thích uống ở chỗ quen thôi. Không biết các bố mẹ ở HN thích uống ở chỗ nào nhất nhỉ ?
Trời ơi, nghe mọi người hỏi cafe Đà Nẵng thế nào, mình muốn post 1 bài về quán xá ở ĐN ghê mà hic hic, chưa thể nào insert được nhiều hình vào bài, sao mình ngu vi tính thế ko biết... Mẹ nào biết cách bày mình với, mình đang có ý định làm 1 tour giới thiệu cafe 3 miền cho mọi người thưởng lãm, có dịp đến đâu thì tranh thủ ghé làm 1 cốc cho khí thế
Ở HN á, nhiều quán để lê la lắm...nhưng mình chỉ thích quán ngồi dân dã bình thường thôi...vừa ngồi nhâm nhi cafe, vừa buôn chuyện và ngắm mọi người . Trước mình hay lê la vỉa hè cafe và hóng hớt ở quán Năng ở Hàng bạc này,cafe ở đây ngon.. k thì lại lết lên tầng 3 cafe 11 Hàng Đào, chỉ được cái viu đẹp thôi chứ cafe k hợp khẩu vị với mình...Rồi 1 dạo lượn các quán cafe trên Bát Đàn, và giờ thì ẩn cư ở quán trên Bát Đàn luôn . Rồi cafe Lâm ở Nguyễn Hữu Huân, cafe Mai...Những quán này thì đc cái tiếng, đông lắm, mà sao mình uống cũng thấy phình phường ...Ui, còn nhiều quán để lê la lắm, mai lai tập hợp tiếp vậy hihi...Nhưng túm lại bây giờ chỉ thích cafe quán nhà mình và do mình pha. ah, quên k giới thiệu là e chỉ thích uống đen thui nhé...nhưng mà mọi ng kêu uống như vậy k tốt cho làn da châu phi của mình nên giờ phải chuyển tông sang nâu, nhưng mà phải cực kỳ, cực kỳ ít sữa, như kiểu chạy qua hàng sữa thôi...thì e mới uống được ạ
Cafe đà nẵng Không sang trọng & hoành tráng như cafe Saigon, không quá lãng mạn & ấm cúng như cafe Đalat... Cũng không giống kiểu quái quái của cafe Hanoi, Cafe Danang có một cái gì đó thật riêng mà tôi đã cảm nhận thật khác biệt, thật riêng... và đó là cafe mang hương vị của sông, của biển, của cái nắng gắt ngày hè & cơn mưa tầm tã, dai dẳng của những ngày đông... Cafe Amazon bên sông với gió trời lồng lộng Người Đà Nẵng có thói quen uống cafe như người Saigon & quán cafe có ở khắp nơi. Cafe sang, cafe cóc, cafe vườn, cafe máy lạnh, cafe nhạc... hay gần đây là cafe city view của mấy building mới xây đều có đủ! Buổi sáng & tối thì cafe đầy ngập người đến nỗi có người đã nói rằng " Dân Đà Nẵng sáng ngậm đắng ( uống cafe ), chiều nuốt cay ( nhậu rượu, bia ). Vào dịp cuối tuần, ngày lễ thì cả nhà đều dắt đi cafe... em bé chút xíu đi riết quen nên cứ đòi ba mẹ đi uống cafe mới ghê chứ! Cafe Heaven thoáng đãng, dễ chịu & nhẹ nhàng... Chỗ ngồi này nhìn cũng hay hay nì... Còn Trúc Lâm Viên, Bảo Nam Trân thì theo style cổ xưa... Tui thích Trúc Lâm Viên hơn Bảo Nam Trân vì bố trí nhẹ nhàng hơn, nhiều cây xanh hơn... Cafe Bạch Dương kiến trúc hiện đại: Không gian nhỏ, xinh, yên tĩnh của Cát Vàng: Cafe bar Phố cổ: Một góc Phố xưa thoáng mát: Còn nhiều & thật nhiều cafe nữa ở Danang mà không kể ra hết...
Ý da, sis giống mình đó, mình ít uống cafe sữa lắm, toàn đen thôi, nhưng mà sis yên tâm đi, ko đen da đâu, bằng chứng là em luyện cafe mười mấy năm nay da có đen đâu. Có thai TiNy uống cafe đen hằng ngày mà j da Tiny cũng trắng hồng, tim mạch chả có vấn đề j cả, dun worry!
Uh, mấy quán nhà CC kể đến mình cũng ngồi suốt rồi. Giờ thì tạt ngang tạt ngửa mỗi khi lên cơn thèm thôi, ko có nhiều thời gian mà ngồi lâu nữa. Cộng với có thêm bọn nhóc đi cùng, thì phải hi sinh cái sở thích của mình mà chiều theo chúng nó, hihi, tức là tìm chỗ nào có view, có không gian cho nó chạy nhẩy, nên từ ngày có trẻ con nhà tớ hay ngồi Highland Nhà hát lớn và Cột cờ. Trong giờ đi làm thì tớ hay uống ở Bát Đàn, vì đi bộ ra có mấy phút. Lên Năng và Hàng Cá cũng gần, nhưng ở đấy nhiều ống khói quá lại ghét. Mình thích ở HN vì một con phố có thể có tới 20 quán cà phê, mà quán nào cũng bán được, quán nào cũng có thể uống được, giá cả cũng không phải quá đắt để có thể thưởng thức. Mùa hè này, sướng nhất là mở mắt ra, đi dạo một vòng rồi sà vào ngồi quán mình thích, ngồi bao lâu cũng được, ngắm phố xá nhộn nhịp sao mà thấy đời thường đáng yêu đến vậy. Nhưng cuộc sống bận rộn làm mình ít dần đi những giây phút thư giãn riêng mình như thế rồi. Bây giờ, chỉ cần 2 phút có ngay ly cà phê, đúng là thời đại công nghiệp, ôi, nhắc đến cà phê, thèm lắm lắm.
Mình thì cugnx thích cafe, nhưng chỉ uôgns đựoc ban ngày, còn buổi tối thì mất ngủ, nhưng mình chẳng mấy khi ngồi lê la ngoài quán đâu chỉ khi nào cóa ai đi cugnf thì mới đi,hi