Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) ẹc, bác nì định dỗi gì đây, bác Tomsu thông báo từ hôm qua rùi mà, tại bác không vào sớm đấy chứ, kiểu này phải phạt thôi. kekekeke
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) ẹc, bác nì định dỗi gì đây, bác Tomsu thông báo từ hôm qua rùi mà, tại bác không vào sớm đấy chứ, kiểu này phải phạt thôi. kekekeke
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) vâng em cũng thương con lắm,nhưng khổ nỗi bố cháu cũng thích cho cháu về quên mà em phân tích mãi bố cháu cũng ko chịu.em đang tìm cách nói cho bố cháu hiểu đây ah nhưng chắc cũng phải sử dụng kiểu mưa dầm thấm lâu thôi ah hic
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Đấy không bít mạng hay máy lỗi nữa, em post nhưng nó bắt 15giây sau post lại, khi post lại thì lại thành 2 bài
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Em đồng ý với bác E ko biết ntn nhưng con thì cứ bố mẹ là nhất ạ :">
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Chị cũng bị zậy 1 là bắt mình đợi 15m, 2 là nó tống cổ mình ra khỏi diễn đàn luôn, ko hỉu tại máy tính hay tại web.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Eo, nhà mới có khác các Bác 888 nhanh thía, em quay vào đã lên thêm 2 page roài
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Èo các em gái nhà mình 888 nhanh quá, vừa ra chút quay vào đã page 3 rồi. Hiiiiiii, vui quá. Em CSV có tìn gì báo cả nhà k thế? hiiii thấy tầng 2 đang bàn tán xôn xao................
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Hehe, đúng đấy ạ - cả nhà chờ tin Bác nhể? Săn Mèo, Săn Rồng đều ok hết đúng hem Bác Cố lên Chị iu
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Em í kêu mệt nhưng bảo là chửa có gì bác ợ.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Oh, 888 nhanh quá E chưa kịp đọc . Hiii
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) ui trời có nhà mới mà giờ em mới biết, nhà mình tân gia có những món j rồi nhỉ?
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) E ăn cơm về rồi đây C Hx, ăn mãi mới xong ạ - ở đây quán đông quá ạ
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Ôi trời ơi bực cái bà Tomsu này! Xây nhà mới mà chả nháy máy cho tôi để tôi xí cái mẹt xiền cái, bây h phải vào bờ vào bụi rồi hu huuuuu..... Mà thôi, mình già cả rồi thì nên về ngoại ô cho nó thoáng mát vui hưởng tuổi già, còn đất thành phố với mặt xiền thì nhường cho các em trẻ tung tăng phấn đấu Chúc nhà Bắc Giang luôn mạnh khỏe, cả nhà vui vẻ, gia đình hạnh phúc,làm ăn phát đạt nhé!
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Nhân dịp xây tầng mới, nhà mình ọp ẹp phát nhể, mai cuối tuần rồi!!!!!!!!!!!!
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Hà hà, em có 1 suất mặt tiền. Có ai muốn mở cửa hàng kinh doanh thì em nhượng lại cho nhé. Em buôn thúng bán mẹt thoai nên ứ cần mặt tiền, bụi bẩn lắm!
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Bác ơi, bi giờ đang mốt thi nhau ra ngoại thành sống kìa bác ơi, không khí thoáng mát, giá rổ thì rẻ hơn, bác là sướng nhứt đấy. kekekeke
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Buôn thúng bán mẹt như bác là niềm mơ ước của ẻm đấy bác ợ.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Em chả dám hô hào gì nữa, xí hổ quá. ke được time thì em tham gia thui. hic hic hic