Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) hehe, nhất trí với phát biểu của bác Vân
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Trộm vía ku nhà chị chứ ku nhà e chỉ mỗi đi tiêm phòng là ko khóc thui chứ đi xét nghiệm thì không thể lấy được máu để xét nghiệm nữa.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Ơ hình như mẹ này mới thì phải. .
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Em đang khóc này, huhu, 32 tuần đi SA Khoai được có 1.8 kg, tương đương 30 tuần, chỉ được mỗi cái xương đùi dài, tương đương 34 tuần thôi. Bực con quá đi mất, kể mà dỗ hay ép con ăn được thì em đã làm rồi. Đã thế từ nay em không thèm chăm chỉ ăn uống nữa, cho nó nhịn, hừm, tủi thân quá đi mất, huhu...[-(
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) hi cả nhà mềnh! Một tuần mới hăng say và hiệu quả nhé!
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Này nhé, càng nhà giầu ng ta lại càng tiếc tiền, nhưng khổ nỗi nhà tôi chưa giầu các bà ạ . Danh hiệu này xin nhường lại cho Tomsu, Bingo, 999........ (chấm lửng này bao gồm tất cả những mẹ nào đã có nhà HN nhé!). Quan điểm là cứ có nhà HN là đc liệt vào danh sách này rồi, vì nhà tôi phấn đấu thêm rất lâu, rất lâu nữa thì mới đạt dc chỉ tiêu này ợ!!!
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) EM chào cả nhà, em mở cửa ngày mới, tuần mới. Chúc cả nhà 1 tuần mới làm việc hiêụ quả
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Em ui đừng vì tủi thân mà cho con nhịn nhé! . Cứ tích cực mà chén vào, mấy tuần cuối cùng con sẽ tăng cực nhanh đấy!!!
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Chào cả nhà, tuần mới vui vẻ, 8888888 khoẻ và làm việc hiệu quả nào.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) ẻm thấy tủi thân thì con còn thấy tủi thân hơn vì mẹ dỗi không cho con ăn. thấy tội nghiệp con chưa.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) ẻm thấy tủi thân thì con còn thấy tủi thân hơn vì mẹ dỗi không cho con ăn. thấy tội nghiệp con chưa.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Tiêu chí của bác như vậy thì ẻm cứ xin nhận ạ, kekeke kiu kiu bác nhé.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Nhà mình sáng nay T2 mà vắng vẻ thế nhể?
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Có em đây, hum nay đi làm mà mắt díu vào, chỗ nhà em mất nước chị ạ, điên cái nó cứ 2-3h đêm mí cho nước - sáng ra 6h tịt, đã ko có bể chứa thì lại giò cho nước như vâỵ làm khan nước quá ạ. Sáng nay 5h em dâỵ canh nước đổ đâỵ các châụ, thế mừ vẫn chỉ kịp giặt đồ tồn 2 ngày thứ 7 và cn và tắm giặt là hết còn 1 thùng nước ăn đến tôí
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) hichic, đúng là cái cảnh ở nhà thuê, khổ thân e............
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Sợ nhất cảnh mất nước, lúc đó nhìn thấy gì cũng bẩn. Thà mất điện còn hơn. Nhà chị có hôm cũng mất 3 hôm, dùng hết cả bể ngầm mà vẫn thiếu phải sang hàng xóm có bể to hơn để xin, huuu
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) UI, bác ui kể ra thì rất bẩn nhưng đúng mùa này em đi học toàn 9h tôí mí về, về thì có 1 thùng chỉ đủ nâú cơm xin nhà hàng xóm thì cũng tình trạng chung thui, nên ko có nước tắm, chỉ đủ thay đồ thế nên sang nay em phải hẹn giò cả điẹn thoại của em chồng em để nó kêu inh ỏi còn dâỵ được để trực chiến nước đâý, có nước còn tắm gôị chứ, nhà các Bác nhà riêng còn có bể ngầm hoặc nước dự trữ chứ chúng em thuê có vẻn vẻn cái xô đựng mà còn ko có chỗ kê nên mất là bó tay
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Chào cả nhà ạ Hnay trời lạnh mà hôm qua E ko xem dự báo thời tiết - hx, giờ lạnh quá ạ
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Sáng nay chị còn thâý trời hơi hửng nắng cơ, thế mờ đến cty thì nó có gió
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) công nhận tự nhiên trời lạnh, sáng nay bé nhà chị đi học mặc váy nên vừa phải mang thêm cho con quần áo, hiiiiiiii