chaof cả nhà tình hình là bé nhà e đc 27 tháng tuổi có cho đi học mà bé khóc quá khiến e lòng e sót con quá các mẹ ah, hôm qua là ngày đi học thứ 3 về bé nhà e ko ngủ đc cứ giật mình thoan thoắt chợp mắt là giật mình đòi ra đường ko cho bế trong nhà e thấy không bình thường vì trước giờ e chưa gặp tình trạng con sợ ơ trong nhà như vậy. Đêm qua 3 h sáng e đã cho bé ra ngoài theo yêu cầu của con nhưng đi thì ko sao hễ về cái bé lại gào khóc rất to và sợ hãi luôn chỉ tay ra đg, e có kiểm tra thì thấy bé ko bị sốt tý nào nhưng còn khóc nhiều quá khàn cả giọng mà lòng e tan nát , với lại ko e có nên mê tín ko chứ bên cạnh nhà e hôm qua có làm 100 ngày cho bà e sợ bà theo e sợ quá ko biết làm thế nào nữa mong các mẹ tư vấn giúp e nên phải làm gì bây giờ chứ e thấy con khác hoàn toàn e lo lắng quá các mẹ ah.
em cũng giống chị đây, đến tháng 1.2018 là con em được 3 tuổi rồi, mà em cũng chưa dám cho đi lớp. nó nhát lắm, em lại ko có thời gian cho con đi chơi thường xuyên.
Thường thì trẻ con lúc đầu đi học hay như vậy lắm, sau khoảng hơn 1 tuần thì bé sẽ bắt đầu quen dần. Nhưng bạn cũng nên chú ý xem trên trường bé có bị cô giáo la mắng gì khiến bé sợ hay không
ôi m cũng sợ dã man cho con đi lớp ý. trộm vía bé nhà m ở quê, bọn trẻ con hàng xóm sáng nào cũng đc bố mẹ đưa đi lớp nên bé nhà m đi lớp k khóc, kiểu bé biết đi lớp là ntn rồi ý, là sẽ đc đón về các kiểu nên k khóc, cơ mà ốm cả tháng trời xót ơi là xót các mẹ ạ. Mà k khóc cũng ốm các mẹ ạ, e tởn lắm ý, may mà sang tháng thứ 2 trộm vía k ốm mấy hic
Thường thì bé nào đi học cũng vậy mà. Nhất là khi bé đã lớn, bé quen với môi trường ở nhà có ông bà, có bố mẹ luôn vỗ về bé. Đến lớp thì môi trường lạ, con người cũng chưa quen. Theo mình thì hãy củng cố tư tưởng cho bé, cho bé xem những đoạn video sinh hoạt trường lớp và phân tích những điều thú vị. Hỏi bé xem ở trường lớp có gì vui, luôn lưu ý nhấn mạnh những điều vui, bỏ qua hoặc làm ngơ (trước mặt bé) những điều không vui để tạo tâm lý thoải mái, yêu thích đến trường của bé. Em thấy quan trọng nhất là khâu tâm lý đó ạ.
Bé nhà mình cũng 27 tháng sắp cho đi lớp đây, ko biết con có quen với môi trường mới không có ông bà và bố mẹ bên cạnh. Lo lắng quá
Bé nhà mình 3 tuổi và mới đi học được 2 buổi. Hôm đầu lúc buổi sáng đến thì rất vui và phi thẳng vào lớp chơi với các bạn nhưng lúc bố đón thì cô báo khóc to lắm. Đến buổi thứ 2 buổi sáng đưa đến lớp thì khóc và sáng ăn gì là bé nôn sạch ra. Lúc đấy mình nhìn thấy và định bế con về luôn mà lại đành thôi. Sáng nay là buổi thứ 3 cho đi lớp mà cũng khóc và nôn ra. Mình cho đi trường công nên đành phải chấp nhận thôi.
mình cho con đi học từ sớm, lúc ý bé mới 11th, mất vài buổi khóc 1 chút rồi thôi. xem camera thấy mà. giờ thì gần 3 tuổi rồi, tự giác lắm.
bé nhà mình 3 tuổi, đi từ 2 tuổi, vừa rồi mẹ nghỉ hè nên con cũng nghỉ hè 1 tháng, mấy hôm nay đi học lại khóc, huhu
Con chưa quen với môi trường thôi mn ạ! Cứ từ từ rồi con sẽ quen nhé! Như bé nhà mình mất 6 tháng trời khóc lóc mới đi học được đó ạ!