ăn vỉa hè Em hâm mộ mẹ nó quá. Em cũng thích ăn vặt lắm nhưng toàn bạn bè dẫn đi, tự đi thì chẳng biết đi đâu. Hix, người đâu mà tối dạ như em hả giời!
Em xin add thêm 1 địa chỉ nhé: Bánh đa, miến cua đặc trưng HP, ở vỉa hè đối diện trường mầm non Ánh Sao ở chợ Nghĩa Tân, chỉ có 10k/1 bát, chưa thấy chỗ nào rẻ bằng chỗ này nha, về độ ngon thì e đảm bảo. Đúng đến giờ ăn trưa, thui e đi ăn bánh đa vỉa hè đây, có bác nào đi cùng hok
Em thích món miến cua lắm, nghe chị giới thiệu mà thèm quá nhưng xa cả nhà lẫn công ty em, hic, lại phải chờ dịp nào thuận tiện
Món này chính chủ là người Hải Phòng nhá, đúng vị Hải Phòng lun, lúc nào mẹ nó lượn lờ ở đấy thì alo tui rước đi ăn nhá
kéo kéo kéo, up up up, có pác nèo có quán nèo ngon thì vào chia sẻ nèo, lâu lém roài k đc đi ăn vỉa hè thèm quá cả nhà ơiiiiiiiiiiiiiiii
Bác là to tội lắm đấy nhé! Nhà độc thân lên tầng rồi! Bác có hỉ chưa lên nhà tầng 2 bá cáo cho mọi người biết nào
Cho em tham gia một chân với. 1. Bánh mỳ sốt vang, ở Thái Thịnh (cả ngày) 2. Miến, bánh đa cua trộn ở Chợ Ngô Sỹ Liên (buổi trưa,buổi chiều) 3. Nem chua nướng ở Nhà Thờ (buổi tối) 4. Buổi tối ra Hà Đông ăn gà già cũng ngon 5.À nếu các bác không chê thì hôm nào qua nhà em tổ chức một buổi ăn đồ nướng theo kiểu Trung Quốc nhé
Em đóng góp thêm quán xôi ở ngõ Hạ Hồi nhé. Số 8 Hạ Hồi, giữa hàng rượu Quang Trường với hàng cắt tóc Duy Clause ý.
Xôi thịt, xôi trứng, xôi chả, .... trừ xôi đỗ, xôi lạc ạ,chả biết có còn xôi pate không nữa, lâu rồi em cũng chưa ăn
tớ cũng xin nhập hội,1 con người mê ăn uống mà heheheh...tớ có 1 chỗ ăn càng ghẹ rang muối ngon tuyệt,nằm trên đường lê hồng phong gần ngã tư nguyễn trãi-lê hồng phong nha
Mẹ nó phải trích dẫn là Sài Gòn nữa nha hihi! Như mấy mem trên này nhiều mem Hà Nội lắm nên tên phố phải đính kèm tỉnh, thành phố đới