Chị bát giới các món trong Nam đi chị! Mai mốt mà có dịp ghé vô em còn bít chỗ. Nhớ hồi vào Nam chơi có nửa tháng mà sút hơn 1 kg vì ko ăn quen đó chị!
ok,ok,sẽ nghiên cứu thu thập địa chỉ các món ăn ngon trong Nam để phục vụ các mẹ trong Nam lẫn ngoài Bắc nhé,hồi nãy thấy các mẹ có đọc đến chân gà nướng-vành đai trong,thêm 1 địa chỉ ngon gấn đó nếu LQ có vào đây chơi nhé Lẩu dê Cường Tàu ăn theo vị của người Bắc mình em nhé,lúc trước là quán ở khu sân bay cơ,từ khi khu sân bay giải tỏa làm mới quán dọn về đây nhé hehehe
Đồ ăn vặt trong đó sao chị? Em thích mấy cái shop rung rinh trái cây lắm nha! Ko bít có vệ sinh ko nhưng nhìn nhiều trái cây thích mắt lắm! Vô đó em khoái sơ ri lắm nha! Sơ ri bán ngoài này em lại ko thích đâu! Lần đầu tiên vào SG là năm em 8t, từ dạo đó tới giờ vào đó chỉ say mê món sơ ri! Nó có gì đó đặc trưng miền Nam, có lẽ cũng kèm kỷ niệm nên ko thể quên hihi
Có pác nào biết lẩu ếch vỉa hè chỉ bán vào buổi tối ở cuối đường lê văn hưu hay nguyễn hữu huân chỉ e với, ăn lâu lâu rồi mà k nhớ nữa, hôm nay đang thèm món đó ạ
Ðề: Ẩm thực vỉa hè - Niềm đam mê vô tận Em phải đặt một cục gạch để hóng hớt cái top này cũng đc. Ăn vỉa hè sao ngon thế k biết
Ðề: Ẩm thực vỉa hè - Niềm đam mê vô tận dạo này có ai đi thích tụ tập ăn hàng vỉa hẻ không cho tớ đăng ký 1 suất
Ðề: Ẩm thực vỉa hè - Niềm đam mê vô tận săp tết roài, có pác nào bít địa chỉ các món ăn ngon mấy ngày tết ko chỉ e vói, Tks
Ðề: Ẩm thực vỉa hè - Niềm đam mê vô tận Em cũng đăng ký một suất nhé!!!!!!! Em thấy món lẫu vịt ở kim mã ăn cũng được nhưng lúc nào các bác thử ra ăn ở lộc vịt- quán thánh xem thế nào, em khoái ăn o đó hơn. Mà hàng vịt o kim mã có món vịt nướng sao em thấy chẳng giống nướng tí nào thực ra nó là vịt chao thì đúng hơn, ở quan thánh là vịt cỏ nướng cùng than hoa thơm thật là thơn luôn ý ạ.
Ðề: Ẩm thực vỉa hè - Niềm đam mê vô tận Vịt ở Quán Thánh thì chỉ có vịt luộc thôi! Em thích ăn cháo ở đó mà cháo thì chỉ có buổi trưa thôi!
Ðề: Ẩm thực vỉa hè - Niềm đam mê vô tận ơ, bạn ui ở đó có đủ món luôn nhé; luộc, om sấu, om măng, chao dầu, nướng, rang muối....102 Quan Thánh cơ ạ!!!!!!
Ðề: Ẩm thực vỉa hè - Niềm đam mê vô tận cùng ý kiến vói bạn này và thêm nữa nhé! - Thịt xiên nướng: Quang Trung (nhưng sao ghét kiểu án hàng ở đây thế, ăn mất xiền mà cứ như đi xin ý) - Caramen: chợ Nguyễn Công Trứ - Bánh xèo: cũng Nguyễn Công Trứ luôn - Xôi Thảo: Đường Thanh- đối diện chợ Hàng Da - Nước mía: Hàng Vải - Phở cuốn: Thấy có mẹ khen nhà Hưng Bền nhưng mình thấy nhà Vinh Phong tuy mở sau nhưng nước chấm ngon hơn - Bò nướng: Phó Đức Chính - Đồ nướng: Nhắng nướng- Đại Cồ Việt - Nem chua nướng: Nhà Hoả (ngồi ở góc phố ngắm người qua lại thấy thú vị ra phết) - Phở gà: Hào Nam- Đối hiện học viên âm nhạc QG (ngon mà rẻ lắm) - Ốc luộc: Có một hàng trong ngõ Cấm chỉ của một chị bị câm bán....cũng ngon. .....................tam thế đã nhỉ!!!!!!
Ðề: Ẩm thực vỉa hè - Niềm đam mê vô tận 14/ Bánh đa, miến cua đặc trưng HP, ở vỉa hè đối diện trường mầm non Ánh Sao ở chợ Nghĩa Tân, chỉ có 10k/1 bát CÁI NÀY GIỜ CHẮC KO CÒN GIÁ NÀY NỮA NHỈ?
Ðề: Ẩm thực vỉa hè - Niềm đam mê vô tận hi, đúng rùi, e rất khoái đi ăn thế này nhưng ông xã lại ko thích nên chả mấy khi được thỏa mãn, các mẹ list thêm ra để cho bà con được tham khảo và thực tế luôn, về kể cho em đã thèm với.
Ðề: Ẩm thực vỉa hè - Niềm đam mê vô tận Mình thấy ở gần chùa Hà -Cầu Giấy có Miến gà ngon giá giờ chắc tầm 20-25k
Ðề: Ẩm thực vỉa hè - Niềm đam mê vô tận ở Quán Thánh cũng ó hàng bán món này giá cũng chỉ 10k, bên cạnh là hàng cháo trai cũng chỉ 10k/bát ngon ra phết ạ