Tức quá các mẹ ạ.chuyện là thế này em kể Hôm nay đi làm được về sớm không phải đi học nên qua đón Ox cùng về,sắn tiện rẽ ngay vào Chợ Văn Thánh mua đồ ăn về nấu.đang hí ha hí hửng tẩn ngay vào hàng cá mua con cá Điêu Hồng.hàng lúc này có một mình mình mua.vậy là chị kia cân xong đưa cho một thằng con trai làm.mình để tiền trong túi quần nên cũng rút ra đưa bà 50k(tiền cá 44k).Thì có một chị vào mua-Bà này ra bán.cùng lúc này cá mình đã làm xong.Lấy xong leo lên xe định đi bà trắng trợn bảo chưa đưa tiền(lúc này mình mới nhớ ra là bà chưa đưa tiền thối cho mình-nên mình cũng nói -"à đúng rồi,cô chưa đưa tiền thối cho con"). -sau đó bà làm một tràng bảo "M chưa đưa tiền cá,lấy đâu tiền thối.tao toàn đưa cá mới lấy tiền......" - rõ ràng mình đưa rồi:mình lôi hiết tiềng tiền trong túi quần còn có 1 tời 50k(rõ ràng sáng cầm 400k,đi bưu điện gửi hàng hết 84k.còn 314k-anh bưu điện thối 114k có 2 tờ 50k).Càng giải thích bà càng chưởi lớn.Tức thế vưa ăn cướp vừa la làng. cuối cùng mua con cá trả 2 lần tiền-tức không chịu được.về nhà rồi vẫn tức.tiền chả to-nhưng rõ ràng mình có chạy tiện của ai bao giờ-con bị mắng xối xả.chả biết dấu mặt vào đâu.aaaaaaaaaaaaaaaa tức quá Các mẹ đi chơi nhớ cẩn thận nha-lơ đễnh cái là ôm cục tức về nhà như mình đó-lại mất mặt-mất tiền.
Ðề: Ấm ức không biết làm sao giải tỏa. Tớ là nàng tớ vứt xừ cá đấy coi như mất 1 lần tiền thôi, tớ dạo này đầu óc cũng nhớ nhớ quên quên toàn quên lấy tiền thối thôi
Ðề: Ấm ức không biết làm sao giải tỏa. Cái này tớ cũng dính một lần, k có ai làm chứng mệt lắm, nên tốt nhất là đừng đưa tiền trc, đưa thì nhắc đi nhắc lại vài lần. Kể cả mua xăng ấy nhé, đừng có trả tiền rồi bơm xăng bạn nha, chả biết cãi ai, ai to mồm ng đó thắng đấy.
Ðề: Ấm ức không biết làm sao giải tỏa. Em cũng rút kinh nghiệm, khi mua gì cứ tiền trao cháo múc ko lại thêm cái bực vào mình. Chủ top và đây xả bực tức, chắc cũng đỡ hơn rùi nhỉ. Vui lên chủ top ơi................artyman:
Ðề: Ấm ức không biết làm sao giải tỏa. MÌnh cũng phải rút kinh nghiệm mới đc, mình là chúa hay đưa tiền trước. Mình nhớ hồi mình học lớp 6, bố đưa cho 2 tờ 5k mới kẹp vào nhau bảo ở nhà đi mua thịt, hic mình lại ngỡ là có 5k, hồi ấy 5k là đc 3 lạng thịt rồi, mình còn phải bỏ tiền ra bù thêm chỗ thiếu. Về bố tớ hỏi sao con mua ít thế hức lúc ấy ra hỏi thì bà ấy cãi bay cãi biến nhé. Ôi giời ơi bít là mình dại nhưng mình cũng cạch cái mẹt ấy ra
Ðề: Ấm ức không biết làm sao giải tỏa. Em cũng từng bị như vậy một lần, nhưng cũng may là bà bán hàng bả không có tờ tiền đó nên em nói tờ tiền này của em mới đưa bả mới chịu. Giở rút kinh nghiệm, cầm hàng rùi mới trả tiền cho chắc ăn. Thôi, quên nó đi mẹ nó ạ, coi như lấy kinh nghiệm ^^
Ðề: Ấm ức không biết làm sao giải tỏa. Tốt nhất lấy hàng xong rồi hãy trả tiền. Nhiều người người ta bán hàng do nhiều khách quá nên ngta ko thể nhớ đc đâu.
Ðề: Ấm ức không biết làm sao giải tỏa. những người như thế thường k có kết cục tốt mẹ nó coi như bố thí cho họ vậy ))
Ðề: Ấm ức không biết làm sao giải tỏa. mong mẹ nó xả nhanh cơn tức, coi như vừa đánh rơi mất tiền, may mà có 50N, khiếp đúng là không dây với các bà ngoài chợ được.
Ðề: Ấm ức không biết làm sao giải tỏa. đúng chị! em cũng mất tiền oan mấy lần mà k biết làm gì đc. hic
Ðề: Ấm ức không biết làm sao giải tỏa. mình thì 1 lần ở cây xăng, vừa trả tiền xong, cái xe trước cũng trả tiền, xong bà í bảo là 1 trong 2 xe chưa trả, mình bảo em mới đưa chị tờ 50k mà, chị xem lại đi, xong xe kia cũng bảo mới trả rồi, bà í giơ tập tiền 1 hồi có 2 tờ 50k xong mới thôi. pó tay, đúng là phải trả tiền sau , trả trước coi chừng còn bị mất thêm lần nữa
Ðề: Ấm ức không biết làm sao giải tỏa. Em cũng định nói thế, nhưng chắc ko dám làm thế, vì có nhiều người bán hàng trong chợ làm cá rồi mà không mua thì họ ko cho đi ấy chứ, nhất là mở hàng. Cảm ơn mẹ nó nhắc nhở, mình cũng rút kinh nghiệm từ lần sau, lấy hàng trên tay mới trả tiền thôi.
Ðề: Ấm ức không biết làm sao giải tỏa. Mình cũng rút kinh nghiệm.giờ đi chợ là phải lấy hàng rùi trả tiền.Bà đó nói oang oang làm xấu hổ+về nhà tức ăn cơm không ngon tý nào (mất toi buổi tối đi làm về sớm ) Các mẹ cũng rút kinh nghiêm nhé
Ðề: Ấm ức không biết làm sao giải tỏa. Lúc đó mình chả nghĩ ra (nghĩ trả tiền cho xong khỏi phiền).Nhưng lúc trả tiền xong đi được một đoạn mới nghĩ "biết sự không trả tiền -không thèm lấy cá (cho bà phải mang cá về ăn)". bữa nay hết bức xức rùi.kể chuyện để chị em mình rút kinh nghiệm
Ðề: Ấm ức không biết làm sao giải tỏa. Coi như làm từ thiện đi mẹ nó à. Nhiều lúc mình chịu ấm ức rồi nếu giữ mãi thì chỉ mỗi mình là người bực mình thôi. Quẳng nó đi cho rồi.