Nội dung này trích từ Topic "Các câu trả lời của mẹ Luti". Các mẹ nào có câu hỏi liên quan nội dung này, vui lòng đặt câu hỏi và bàn bạc ở đây nhé! Me Banh: Mẹ Luti à,Mẹ Luti ơi, Kun nhà em chẳng thích bột mặn gì cả,ăn được vài thìa là ưỡn người, kiên quyết không há mồm, chỉ thích cái gì ngòn ngọt thôi,bé đang uống Biobaby & Shelcal, không thích Shelcal chỉ thích Biobaby thôi.Em thử nấu hạt sen và nước mía nhưng bé không thích lắm.Mẹ Luti có loại bột ngọt nào khác phổ biến cho mẹ cháu với. Uống Hydrosol có phải đi khám không?Thuốc này có phải là để giúp bé ăn ngon miệng? Luti: Không phải chỉ riêng bé Kun như vậy đâu, nhiều trẻ lúc mới ăn bột chưa kịp thích nghi với bột mặn như thế đấy. Bột ngọt thì có thể nấu bằng nhiều thứ khác nhau, ví dụ : - cháo gạo nấu với rau, cà rốt, bí đỏ… rồi xay ra và cho sữa vào là được. -Bột ngọt ăn liền. - Nầu nước cháo (gạo nếp, gạo tẻ…) + mía + cà rốt như mình nói ấy rồi chắt lấy nước đặc đặc xay sữa vào cùng được. - Luộc độ hai của khoai tây rồi nghiền với nước sôi và sữa cũng thành món bột ngọt khá hấp dẫn . Nếu bé khỏe và ngoan thì cũng không nên cho bé uống hydrosol làm gì, chỉ nên cho bé uống khi bé bị ốm hoặc bé ăn kém quá, hoặc những lúc đi xa, hoặc trước và sau khi tiêm phòng … Chị ơi, Bống nhà E bây giờ cho ăn khó quá. Mới 6,5th mà cứ nhìn thấy cái thìa hay đưa cái gì vào gần miệng là mím chặt môi lại. Hôm trước E cho ngừng ăn dặm 3 ngày mà vẫn không có tiến triển gì cả. Nếu mà cho ngừng ăn dặm 1 tuần, E sợ sau này khó tập làm quen với vị thức ăn mới và không cho uống thuốc được (B vẫn đang dùng Sterogyl), với lại chỉ bú mẹ thì cũng không đảm bảo khẩu phần. Em bối rối quá, chị cho E lời khuyên với, E không biết phải làm sao cho Bống thôi cảnh giác với cái thìa nữa? Chẳng nhẽ cứ đè ra ép ăn mà cũng chẳng được là bao (chỉ 30-60ml thôi), thành ra bột ăn ít, nước ép or hoa quả hầu như không được ăn. Chị xem có cách gì điều trị cô này thì mách em với nhé. Luti: hay em thử nấu nước cháo đặc với các thành phần như khi mình nấu bột ấy, rồi cho vào bình cho bé bú (nhớ đục lỗ cái núm vú ra to to một tý ), nhiều bé thích ăn kiểu này để chuyển tiếp cho quen với việc bú mẹ. Cùng lúc cứ cho bé cầm cái thìa, bát nhựa chơi, thỉnh thoảng chỉ dùng thìa xúc vài miếng hoa quả xay hoặc sữa chua , sau đó khi nào bé quen hẳn với cái thìa thì hãy trở lại với thìa. Hoa quả thì có thể nhai chuối cho bé ăn dần cho quen cũng được, chị có chị bạn bác sĩ chuyên làm như vậy, con nhà chị ấy sinh non, thế là ngoài cho bú mẹ, chị ấy nhai đồ ăn cho con để truyền cho con được thêm ít men tiêu hóa của mẹ, hoa quả chị ấy toàn nhai kỹ rồi dùng thìa cho bé ăn, hoặc chuyển từ mồm mẹ sang con. mãi đến 8 tháng con chị ấy mới ăn được bình thường như trẻ khác, thế mà bây giờ bé đó rất lớn, đi học giỏi lắm. Nhớ là lúc mới tập ăn dặm, có nhiều bé rất khó vì bé chưa thích nghi được về mặt cơ thể cũng như tâm lý, vì vậy cần làm từ từ, có khi mỗi bữa bé chỉ cần ăn được độ vài thìa đã là tốt rồi, sau đó cứ tăng dần lượng ăn lên, đừng ép bé ăn mà bé sợ rồi đâm ra chán ăn. Nếu em lo lắng và căng thẳng quá cũng có thể làm bé căng thẳng theo, bé càng khó ăn. Vì vậy cứ thư giãn đi em ạ, để cho cả mẹ cả con đều thoải mái thì bé sẽ ăn trở lại tốt hơn. Chị nhớ ngày trước Luti nhà chị khi mới ăn dặm cũng khó, bú cháo bằng bình thì không sao, chuyển ra thìa cũng phải mất đến 2 tháng bé mới ăn tốt , nhưng một khi bé đã lấy được mạch ăn tốt thì không phải lo gì nữa.
Mình thấy có rất nhiều bé như vậy mới bắt đầu ăn dặm thì bé nào cũng thế không chịu ăn và ăn với số lượng ít bạn có thể cho bé ăn nhiều bữa trong ngày bạn có thể cho bé ăn bột gạo xay ,bột khoai lang đề được tốt cho hệ tiêu hóa của bé.