Em nghe nói là nên uống nước mía và nước dừa thì em bé sẽ trắng trẻo, xinh xắn. Mấy chị có bí quyết gì không chỉ em với.hihi, em nhìn cũng hơi xinh thui.
:lol: :lol: :lol: Không có cái biểu tượng cười ngặt nghẽo nhỉ. Mẹ này hỏi buồn cười quá. Chỉ có bí quyết ăn để bé gái xinh thôi à? Không có bí quyết ăn để bé trai "bẹp tai" hay sao chứ?
Hihihi con gái hay trai xinh là do gen di truyền từ bố mẹ ông bà ăn uống chỉ là 1 phần nhỏ thôi, 2 VC tớ đều trắng, da con tớ lại "bánh mật", 2 VC tớ tóc không xoăn, con gái tớ tóc xoăn tít (chắc toàn nòi ông bà thôi), ... ?????
Hihihi không phải chạy đâu vì ngoài 2 đặc điểm khác biệt trên thì con gái tớ có được hết nét "xinh" của VC tớ (may mà không bị di chuyền nét xấu nào :lol: ), nêu túm lại là không lẫn với nhà khác được đâu ạ :lol: :lol: :lol:
Hihihi không phải chạy đâu vì ngoài 2 đặc điểm khác biệt trên thì con gái tớ có được hết nét "xinh" của VC tớ (may mà không bị di chuyền nét xấu nào ), nêu túm lại là không lẫn với nhà khác được đâu ạ :lol: :lol: :lol: tớ cười là vì G nói chí phải, con cái của chúng ta, đều hưởng những nét đặc sản :roll: í nhầm đặc biệt :lol: :lol: , sàng lọc tất cả nét đẹp, nét riêng của cha mẹ, nội, ngoại......những nét nào chưa hoàn chỉnh đều bỏ tất... :lol: :lol: :lol: , sản phẩm của các bố, các mẹ trên LCm tất nhiên là đều đẹp .....vì chúng ta, ai cũng đẹp..... em chạy thôi..... :twisted:
Trước nhà em nghèo; chẳng có gì bồi dưỡng, khi sinh em, mẹ toàn "bồi bổ" bằng rau lang...cho nhuận tràng và rau ngót cho mát sữa, thế mà iem tự thấy mình xinh ra phết nhé! :lol: :lol: :lol:
Hì hì, nghe các mẹ nói chí phải. Chả dấu gì các mẹ, AX nhà em đẹp trai mỹ mãn luôn, đêm nào cũng nằm úp mặt vào để ngắm AX hehhee...thương vợ lắm lắm.Thế nhưng em thì ko sắc nước hương thành lắm,dễ thương thui, nên có mấy chị bảo là xinh con gái phải chọn đồ mà ăn cho con nó đằm thắm, tươi tắn,.Thế nên em mới...
Em ơi thế là quá đủ cho 1 bé gái xinh xắn rồi, chỉ cần em luôn vui tươi không lo lắng thì con em sẽ tươi tắn.
Cám ơn chị nhiều nhiều...Nhìn bé gái nhà chị mê quá.AX nhà em thì thích con gái phải bít,lúc nào đi đâu mua sắm, mắt cũng dán vào mấy bộ váy bé gái. :roll:
Kể cho các mẹ nghe, tớ biết 1 bà, sau khi siêu âm thấy là con gái, bà ta suốt ngày dí mắt vào mấy cái ảnh người mẫu nữ, có cả cô khoả thân nữa. Chị ta muốn con mình sau này giống người mẫu đấy mà. Cười chết đi được! Để hắn đẻ, tớ sẽ qua thăm, xem em bé giống cô người mẫu nào. Me Coy ngắm Bo Coy thật nhiều vào, để em bé giống bố, nhể. Đọc nhiều tài liệu thấy bảo lúc mang bầu, nếu mẹ luôn vui vẻ sẽ rất tốt cho sự hình thành tính cách của trẻ sau này. Mẹ phải chịu khó ăn rau xanh nữa. Để tôi tìm lại, sẽ pót lên tham khảo, vì tôi cũng đang chuẩn bị cho thế hệ tương lai vượt trội :lol: :lol: :lol: :lol: