Năm nào Tết xong em cũng bị sút 2-3Kg. Giờ nghĩ đến Tết là lại thấy sợ. Mà không biết ăn gì để cho an toàn, chứ bây giờ ăn gì cũng ung thư, phá hủy nội tạng... nghe mà hãi. Để đảm bảo an toàn dịp Tết này các mẹ đã có phương án naoof chưa ạ? Ăn gì uống gì làm gì để được an toàn đây ạ?!!
Hic mn ơi ở quê giờ rau quả cũng toàn thuốc thôi. Nhà em thì chả trồng được gì, toàn đi mua ạ. Nhưng nói chung cũng đỡ hơn HN một tí. Em sợ HN lắm, nhưng về quê k có việc làm nên vẫn phải bám đất HN để kiếm sống. Khổ thế đấy mn ạ
Mình phải về quê ăn tết, cũng mua đồ ở chợ thôi, chả biết thế nào. Thôi thì cứ ăn cho sướng, đằng nào cũng chết mà, sớm hay muộn thôi.
Sao mn bi quan thế ạ. Mới nghe thấy cái vụ tuồn hàng bẩn vào trường học ở Hà Nội. Tội cho mấy cháu nhỏ, mới bé tí mà đã toàn độc hại. Không biết lớn lên chúng thế nào nữa đây. Buồn và lo lắm
Chỉ có nhà trồng thì an toàn, chứ giờ mn bảo đâu là an toàn? Đến mấy siêu thị có cơ quan kiểm định đóng dấu kia mà còn toàn hàng bẩn chui vào thì còn chỗ nào là an toàn?
Mình thấy ngày thường bây giờ bận quá, ngày Tết là ngày nghỉ ngơi, thăm họ hàng. Còn ăn uống cứ bình thường là được
hi ước gì được như mn. Em đang ăn theo thực đơn tăng cân mà hơi chậm. Nhưng nếu ăn uống không cẩn thận tiêu chảy 1 hôm là sút cân trông thấy liền mn ạ
Mình nghĩ là nên lạc quan lên thôi Chứ tìm được thứ ở Việt Nam mà an toán khó lắm Chắc chỉ có ăn cơm với lạc là lành nhất )