Chào các mẹ, Em thật sự rất phân vân, và trong lòng cảm thấy không vui, cũng chẳng biết chia sẻ với ai, em đăng lên đây, mong các mẹ cho e xin ít ý kiến với ạ, để em cảm thấy nhẹ nhõm, em cám ơn các mẹ lắm lắm. E là nữ ạ. Chuyện là thế này: Em và ng yêu e sắp kết hôn (e ở Hà Nội, còn nhà trai ở Nam Định), cách đây 2 tháng, 2 gia đình đã gặp nhau và xin qua lại rồi. Hôm trước, nhà trai có gọi điện thoại lên để thông báo thời gian cụ thể của lễ ăn hỏi và lễ cưới, và có nói là trước lễ ăn hỏi sẽ gọi điện lại để bàn về thủ tục. Nhưng bên đằng nội trên nhà gái thì không đồng ý việc nhà trai bàn việc quan trọng như vậy qua điện thoại, muốn nhà trai lên tận nơi để bàn bạc, và nói chuyện. Em cũng đã nhờ bạn trai gọi điện về để nói với các cụ ở quê như vậy. Ý kiến của các cụ là việc đó nói qua điện thoại cũng được, vì cũng không có gì quan trọng lắm, vả lại nhà trai ở xa như thế, lên nó hơi mất công và mệt. Em nghe xong thì cũng có hơi chút thất vọng về nhà trai, vì cưới con trai họ, mà họ chỉ lên đúng có 1 lần, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, họ ở quê xa, đi lại vất vả, chả nhẽ lên nói chuyện, ăn bữa cơm xong thì đi về. Em cũng cố khuyên bố mẹ là cũng nên nghĩ cho họ 1 chút, rồi bố em nói rằng nếu ko lên nói chuyện hẳn hoi, thì đừng có hòng ăn hỏi ăn hiếc gì hết, bố ko nhận lễ gì cả, và e ko nên về cái nhà chồng như nhà họ, rằng họ ích kỉ như vậy, thì sau này người khổ là em thôi, chả bao giờ họ nghĩ cho em đâu Các mẹ ơi, có mẹ nào bị trường hợp như e ko? Có mẹ nào cưới mà nhà trai chỉ nói chuyện qua điện thoại ko? Em nên làm gì bây giờ hả các mẹ? Các mẹ cho em xin lời khuyên với, em cám ơn nhiều ạ.
Ðề: Ăn hỏi, cưới xin. Cho em xin ý kiến với ạ. Gia đình nhà bạn quá trọng lễ nghĩa rồi. Nhà mình cũng lấy chồng xa, mọi thứ hai bên bàn bạc qua điện thoại hết. Ngày xưa phương tiện truyền thông còn kém nên mới phải 3 mặt 1 lời. Chứ mấy chuyện đó bây giờ làm sao phải vất vả thế? Tự mình làm mình khổ, 2 bên gặp nhau nhiều lần đi lại tốn kém, các bạn cũng phải nghỉ làm về cùng tham dự rất bất tiện. Ngày trước nhà mình cưới xa nhau 180km. Nhà nội cũng gọi điện xin phép được bàn bạc qua điện thoại cho dễ. Lần đầu là 1 mình ông xã đến nhà xin phép tìm hiểu Nửa năm sau thì hai bên chính thức chuẩn bị rục rịch, nên bên chồng alo hỏi thủ tục nhà gái cụ thể ntn, lễ vật ra sao. Sau đó nhà trai ra l\Lần 1: mang 1 mâm trầu cau, r*** chè đến dạm ngõ. Sau lần dạm ngõ về, cũng là thăm nhà nhau, nhà trai lại gọi điện bàn bạc, nhà mình cho nhà trai toàn quyền chọn ngày cưới, ngày ăn hỏi. Nhà trai thì hỏi nhà gái về số mâm lễ, các lễ vật yêu cầu. Hồi ấy mình và chồng chẳng quan trọng bao nhiêu, nhà gái thì cũng bàn bạc tham khảo phong tục nhà trai rồi mới quyết. Vì xa xôi nên những lễ " truyền thống " như mâm xôi - thủ lợn nhà mình cắt luôn. Vì chuẩn bị, nấu nướng, mang ra đến nơi lục cục có khi mấy lễ đó cũng thiu rồi. Nên toàn bộ giản tiện sang các lễ vật khác, nhà mình cũng dặn thêm là ko mua thuốc lá vì ko muốn sử dụng thuốc lá mời khách. Đợt đó nhà mình là 7 mâm lễ, nhà gái chuẩn bị luôn đội hình bê lễ cho cả 2 họ. Vì nhà trai ở xa, nên nhà gái thông cảm điều luôn 1 đội ngũ trai tú gái xinh luôn hộ => Cái này cũng ko pải đâu cũng thông cảm cho nhau đâu bạn ạ. Lần 2: Nhà trai mang lễ vật ra, thuê 1 xe 24 chỗ. Sau đó nhà gái làm mấy mâm cỗ mời hai họ. Vui tưng bừng. Lần này 2 nhà gặp nhau cũng vội vội vàng vàng, đường xá xa xôi nên cũng xin phép còn chuyện gì chưa kịp nghĩ ra thì về lại bàn qua điện thoại tiếp. Lần 3: Cưới - lễ vào " Xin dâu" gồm 1 tráp nhỏ xíu có 9 quả cau lá trầu, do 1 người đại diện vào xin trước. Sau lễ xin dâu thì chú rể được vào đón cô dâu. ( Đoạn này mình hóng thôi, chứ ở trong phòng đến lúc này mới ra ). Đám cưới diễn ra rất vui và hạnh phúc. Đối với mình đó thực sự là ngày hạnh phúc. Và với hai họ đó là ngày vui, ai ai cũng cười, cũng thoải mái. Vì vội về lấy giờ nên nhà trai xin rước dâu luôn, mời nhà gái đưa dâu và về trong đó, tổ chức hôn lễ, trao nhẫn cưới - hát hò - xong mới ăn uống vui vẻ. ( Cái vấn đề ăn uống của 2 họ khi sang nhà nhau cũng rất quan trọng, số lượng báo sang chính xác - giờ giấc - có ăn hay ko để còn chuẩn bị cho đủ mâm - nếu nề hà nhau ko dám hỏi đến lúc mất lòng nhau còn ngại hơn. Có gì khó nói nhờ 2 con làm cầu nối nói hộ. ) Lần 4: Lại mặt - chỉ có 2 vợ chồng về lại mặt nhà gái. Ngại xách gà từ nhà trai nên ra đến nhà gái, hai vợ chồng đặt sẵn 2 con gà ( 1 trống 1 mái ) về thắp hương gia tiên báo cáo gì đó ( cái này mẹ mình làm nên mình ko biết - chỉ biết mỗi làm cô dâu ). Sau đó đi chơi vài ngày và ra HN làm việc luôn. Bọn mình sống với nhau đã có con, nghĩ lại cả 2 họ vẫn không phải lăn tăn gì. Đấy, bạn thấy giản tiện mà đã đi lại nhiều chưa? Tốn kém khoản thuê xe đi lại lắm đấy. Còn bố trí người đi - người đón - bố trí ăn ở. Hãy nói thật khéo với gia đình bạn để hiểu cho nhà người ta. Chúc bạn sớm thu xếp được mọi việc để ngày vui thực sự là ngày hạnh phúc!
Ðề: Ăn hỏi, cưới xin. Cho em xin ý kiến với ạ. Mình cũng nghĩ nếu xa quá thì có thể bàn bạc qua đt cũng được.Không nhất thiết phải gặp trực tiếp.Nhưng Nam định và Hn đâu phải là xa lắm đâu.Bme bạn nghĩ thế cũng đúng thôi.Bạn nên bàn bạc lại với chồng sắp cưới của bạn.
Ðề: Ăn hỏi, cưới xin. Cho em xin ý kiến với ạ. ôi mình cũng thấy nhà gái hơi coi trọng vấn đề quá. mình cưới chồng cũng thế thôi. toàn qua điện thoại nói chuyện, đến ngày đám hỏi 2 gia đình mới gặp nhau. thời buổi bây giờ chứ đâu phải như hồi xưa đâu. hi vọng bạn thuyết phục được bố mẹ nhé. ^^.
Ðề: Ăn hỏi, cưới xin. Cho em xin ý kiến với ạ. Ôi trời ơi, mẹ này giống em y xì đúc chỉ khác quê em ở Hòa Bình, còn mn ở HN, còn lại ko khác 1 điểm gì. Zai nhà em cũng Nam ĐỊnh, nhà trai cũng gọi điện thông báo đã xem ngày, nhưng cuối năm nay em mới cưới ạ. Chán lăm mn ơi, cơ mà bố mẹ em lại dễ tính quá, bảo cho nhà trai quyết hết, các thủ tục nhà trai cưới con gái làm thế nào thì lễ lạc nhà em cứ làm thế ây, ko phải theo phong tục trên nhà em . Nhà trai sướng cười tít cả mắt ý
Ðề: Ăn hỏi, cưới xin. Cho em xin ý kiến với ạ. cách đó 2 tháng có gặp nhau rồi mà, nhà em gần nên ko gặp phải trường hợp khó như bạn, hy vọng 2 bạn cùng cố gắng bàn cách khắc phục
Ðề: Ăn hỏi, cưới xin. Cho em xin ý kiến với ạ. Dạ ui, vâng, e sợ đăng nhầm chuyên mục nên đăng lại ạ. Em bàn với ck sắp cưới rồi các mẹ ạ, tuần sau mẹ ck tương lai của e lên nhà bàn chuyện. Hihi. Bố mẹ em thì thông cảm, nhưng các bác các cô trong họ nói nhiều quá ạ, các bác cũng biết là dân Việt mình cả nghĩ, ai nói gì là lại nghĩ, thành ra là như thế. Hix
Ðề: Ăn hỏi, cưới xin. Cho em xin ý kiến với ạ. Nhà e thì bố mẹ cũng bàn với e là định để cho nhà trai quyết, ngày ăn hỏi và cưới của e cũng là nhà trai xem đấy ạ. Chỉ có cái việc bàn lễ ăn hỏi này là các cụ hơi khó xử, vì lời ra tiếng vào của mấy họ hàng khó tính nhà em thôi. Em nghĩ cũng bực lắm ạ, họ chẳng nghĩ gì cho mình là mình làm khó người ta, sau này em khổ chứ liên quan gì đến mấy người bọn họ. Ấy vậy mà họ cũng làm lung lay được bố mẹ e. Khổ thế, giờ ngta lóc cóc lên đây, e cũng áy náy lắm luôn . Nhưng ko lên thì e còn điếc tai với bọn họ. E stress và cảm thấy mệt mỏi kinh khủng. À còn cái vụ lễ lạt mới buồn cười cơ ạ. Hội khó tính lại xui bố mẹ em bảo nhà trai đặt lễ trên này, xong hôm ăn hỏi thì đi qua rồi cho lên xe mang đến nhà em. Các cụ ý sợ đồ ở quê ko ra gì ạ . Giời ơi, e đến chết mất các mẹ ạ. Buồn lắm lắm. Em chả thấy ngày vui đâu, chỉ thấy căng thẳng, hành xác.
Ðề: Ăn hỏi, cưới xin. Cho em xin ý kiến với ạ. Mình cũng nghĩ như gia đình bạn đấy. Cứi xin là việc quan trọng, đành rằng giờ XH hiện đại rồi, phiên phiến đi, nhưng có thể gộp lễ ăn hỏi và cưới chung một ngày cho nhà trai vất vả, còn chuyện bàn ngày ăn hỏi và đón dâu thì cần phải gặp gỡ. 1 là thêm gắn bó 2 gia đình, 2 là thể hiện sự chu đáo, ân cần. Haizzzzz, mới chỉ cbị cưới thôi mà 2 nhà đã thế này, sau này xác định là bạn cứ đứng giữa, phân xử 2 ông bà thông gia cũng mệt lắm. Chia sẻ với bạn nhé, mình may mắn hơn, mọi thứ xong hết rồi, đợi ngày lên xe bông thôi.
Ðề: Ăn hỏi, cưới xin. Cho em xin ý kiến với ạ. Mình cũng đang xin kinh nghiệm cưới hỏi, bạn xem có gì trùng khớp không, mình cùng bàn nhé! http://www.lamchame.com/forum/showt...nghiệm-lên-kế-hoạch-đi-du-lịch-tuần-trăng-mật