Chắc các bố, các mẹ nhà mình thưởng thức món này nhiều rồi, em thì thứ 4 tuần trước mới vinh dự được thử ở osaka hòa bình phố Huế và có vài chia sẻ với các mẹ ạ. Thật ra thì em cũng không bức xúc lắm đâu, nhưng ghi lại để mọi người chia sẻ với em. Chung quy lại vẫn là ý thức của cả người phục vụ và khách hàng các mẹ ạ. 1) Về nhân viên phục vụ Em vừa vào đã được mời rất nhiệt tình là chị ăn món Âu Á nhé, mời chị ngồi sang bên này (tức là ăn gọi món ý ạ) làm mình tự dưng thấy ngại ngại vì mình chỉ định ăn lẩu tự chọn. Em mới bảo là không, mình ăn lẩu tự chọn thì cái bạn đó (không biết là ai) quay ngoắt đi luôn, 1 em khác ra tiếp mình, đưa ra dãy ngồi để ăn lẩu. Chắc bạn đó chuyên order món ăn Âu Á nhưng có cần phải bất lịch sự thế không? Chưa hết, đến lúc gọi đồ uống, mẹ mình không hay uống trong khi ăn nên không gọi gì, các em ý tỏ ra rất khó chịu, làm mình thấy không thoải mái. Thấy sao mà cung cách phục vụ của nhà mình vẫn chán thế. 2) Về khách hàng Nhà em ngồi cạnh 1 đôi (chắc là sinh viên), đầu tiên ngồi xuống cũng cười cười xã giao, đến lúc sau ăn uống thì quả là em thấy buồn cười. Em nghe nói bên các lẩu khác là món gì cũng nhiều, họ cho ra liên tục nhưng ở đây làm sao ý, có mấy món ngon ngon mà con bé em em nó thích thì lại rất ít ra, cơ mà cứ ra đĩa nào là cái đôi kia lấy hết, vồ vập đổ ầm ầm vào nồi, làm con em em thèm mắt ngơ ngác, tội kinh ấy. Mấy gia đình ngồi ở cuối băng chuyền sau em cũng ngơ ngác, em thì béo rồi nên chả ăn mấy nhưng họ chắc là cũng bức xúc. Một lúc sau thấy có bác ý kiến, cháu gì ơi, nhường mấy bác già bên này thử món đó xem nào, từ đầu chưa thấy mặt mũi nó đâu èo Em nghe thấy chán hẳn, mà lúc 2 bạn đó về trước, em quay ra thấy nhân viên đổ cả nồi thức ăn đi, các bạn ý không ăn hết ý Thiết nghĩ, ý thức của người mình sao chán thế nhỉ, bên Seoul Garden ấy, nhân viên liên tục ra nhắc là chị lấy ít thôi, kể cũng bực vì mình có ý thức nhưng nghĩ lại cũng là do tình hình chung nên các em ý mới phải vậy các mẹ nhỉ? Có mẹ nào đồng tình với ý kiến của em không ạ?
Hic, tớ chưa đi ăn lẩu tự chọn bao giờ nhưng nghe thế này chắc cũng chả muốn thử. Tớ thích tự làm ở nhà hơn.
Em ăn ở Kichi Kichi trên Vincom, nhân viên rất lịch sự, đồ ăn thì nhiều và ra liên tục, sạch sẽ, thấy rất hài lòng, hay hôm nào chị thử ở đó xem
Cái này còn gọi là lẩu băng chuyền đó hả các mẹ !? mình cũng thử ở một số hàng rồi nhưng cũng may gặp toàn người lịch sự,hi!
Lẩu băng chuyền kichi giá cả VAT là 130k/người rùi. Nhà tớ cũng ko khoái, hồi đầu còn được h đồ ăn chẳng ngon nữa lèo tà lèo tèo.
M cũng mới đi kichi về và thấy đồ ăn dạo nài lèo tèo hok có đồ ngon mấy chỉ đc cái phục vụ OK. Hồi đầu Kichi rất ngon nhá, nhìu món lạ hấp dẫn nhưng rùi càng nhìu hệ thống mở ra, nhìu KH nên các món ăn giảm đi sự phong phú #-o#-o#-o