ÁN MẠNG TỪ CHIẾC YÊN XE PS BỊ RẠCH Khi từ trong phòng trọ bạn gái ra, thấy yên chiếc xe đắt tiền hiệu PS bị rạch, anh Tùng nghi đó là những người dân cùng xóm trọ gây ra nên gõ cửa các phòng để hỏi cho "ra lẽ". Cuộc "hỏi thăm" lúc nửa đêm về sáng khiến một thanh niên trong xóm trọ tức tối và dùng dao đâm vào ngực anh Tùng, gây tử vong. Vụ việc xảy ra vào lúc 1h30 ngày 25/7. Nạn nhân là anh Nguyễn Huy Tùng (26 tuổi, trú ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tối hôm trước khi xảy ra án mạng, anh Tùng cùng 2 người bạn đến phòng trọ bạn gái ở phố Trung Kính chơi. Dựng chiếc xe PS đắt tiền ở sân của khu trọ, khi quay ra, anh Tùng phát hiện yên xe máy của mình bị rạch. Tùng đã đi gõ cửa từng phòng để hỏi. Từ đó dẫn đến cãi cọ, xô xát với một số người trong xóm trọ. Ngay sau đó, anh Tùng bị một thanh niên dùng dao đâm vào ngực, khiến tử vong trên đường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đường Sắt. Cảnh sát đã xác định được hung thủ là Phạm Văn Tuyên (26 tuổi). Sau khi đâm anh Tùng, tên này đã bỏ trốn. Theo Ngoisao.net
Ðề: Án mạng từ chiếc yên xe máy PS bị rạch thật là đien rồi , chẳng biét bây giờ giết người dễ như chơi ý nhỉ hic hic
Ðề: Án mạng từ chiếc yên xe máy PS bị rạch Đáng tiếc cho tất cả vì những hành động sốc nổi ,nóng nảy không làm chủ bản thân.
Ðề: Án mạng từ chiếc yên xe máy PS bị rạch Cái này thì nói thực là ở trong hoàn cảnh nào đó mới rõ được, nhà em cũng bị rạch mấy lần, thật ra không phải rạch, mà bì đâm vào bằng một vật không quá nhọn. Cáu lắm, định làm um lên (nhà em nóng lắm) nhưng em bảo thôi, để quan sát. Hóa ra là do đám trẻ con nghịch, chứ chả phải ai gây chuyện. Hơi bực, gặp bố mẹ mấy cháu để báo thôi.
Ðề: Án mạng từ chiếc yên xe máy PS bị rạch híc thời đại văn minh nhà mọc như nấm trời xanh mơ mộng vậy mà mạng người vẫn như cỏ rác