Tháng 5 vừa rồi đi vào 1 shop trên đường 3/2 mua cho bé bi nhà mình đôi giày mới. Tháng 8 quay lại lần nữa mua cho bé cái mũ hình con vịt. Ấn tượng là lần sau gặp lại thì bé bán hàng nói: "Chào chị Hoa. Chị mua gì cho bé nữa à?" . Thiệt tình là có tình cảm với cái shop này ghê. Ấn tượng thứ 2 thì hơi tiêu cực: Hôm vừa rồi mình nhận bill điện thoại thấy không giống như số mình dùng hàng tháng. Gọi điện cho tổng đài. Bên đó nói là ... chờ. Mình chờ 5 phút rồi nghe nói. "Chào chị. Chị có thể nói lại cho em biết tên không?" Cảm thấy như là bị coi thường. Nếu shop mà nhớ mình ghé lại lần 2 thì chắc chắn mình sẽ ghé lại vài lần khác.