tình hình là vc e đang ở cái k.s trendy ở trần hưng đạo mà tối đi ăn khó quá các mẹ ơi. các mẹ cho e mấy địa chỉ quanh khu vực trần hưng đạo và các vùng gần cầu sông Hàn đc không ạ
Ðề: ăn uống ở đà nẵng mà khó quá các mẹ ơi Híc! Mình hay ở khách sạn Công Đoàn đường Paster khá ổn nhưng ăn uống thì không hợp khẩu vị nên toàn mang theo lọ ruốc.
Ðề: ăn uống ở đà nẵng mà khó quá các mẹ ơi tớ tự nhiên đâm đầu vào cái k.s này. nhìn sang bên đường bạch đằng đối diện mà thèm thuồng. bên tớ nhìn ra đường vắng hoe chả có người qua lại mấy. sợ chả dám đi. lại fai ăn mỳ tôm up. mang tiếng đi nghỉ mà ăn uống khổ quá. (((
Ðề: ăn uống ở đà nẵng mà khó quá các mẹ ơi Trời ơi quanh đó nhiều quán ăn ngon mà, hic, ngồi cafe ngay chân cầu cũng thích mà
Ðề: ăn uống ở đà nẵng mà khó quá các mẹ ơi cậu chỉ cho tớ xin 1 ít với. chứ chồng tớ dỗi lăn quay ra ngủ rồi. (((. lại fai hì hục lên mạng hỏi mọi người. tớ muốn mấy cái quán ăn gần gần có thể đi bộ thì càng tốt. tớ ở đường trần hưng đạo.
Ðề: ăn uống ở đà nẵng mà khó quá các mẹ ơi Tớ nghe nói DN nhìu món ngon lắm mà, lại rẻ nữa, nhất là hải sản
Ðề: ăn uống ở đà nẵng mà khó quá các mẹ ơi Du lịch Đà Nẵng rất thân thiện - từ bác lái xích lô nhé!
Ðề: ăn uống ở đà nẵng mà khó quá các mẹ ơi Em đi Đà Nẵng 2 lần rồi, mê lắm. Sau này vẫn sẽ còn đi nhiều lần nữa. Không khí thì sướng, sạch sẽ khủng khiếp luôn. Ăn uống cũng thích, ngon mà rẻ, ăn tẹt ga luôn. Chỉ sợ không có sức mà bữa nào cũng hải sản thôi ạ. Địa chỉ ăn nhiều lắm, mà em cũng ko nhớ rõ. tốt nhất cứ hỏi mấy bác taxi hay người dân ở đấy, người ta chỉ cho toàn chỗ ngon thôi. Hoặc là đi ăn ở Bãi Bụt cũng ok, lặn ngắm san hô luôn ^^
Ðề: ăn uống ở đà nẵng mà khó quá các mẹ ơi Đà nẵng là địa điểm du lịch hấp dẫn, đặc biệt là ăn uống rất nhiều quán ngon & rẻ, từ đường THĐ đi ăn thì đâu có xa tí nào, nếu ăn hải sản thì ra Phạm Văn Đồng bạt ngàn quán ( taxi chắc 30.000 đ), nếu không thì qua ngay đầu cầu sông Hàn là quán Trần rồi, nói chung đi du lịch là phải tìm hiểu khám phá, chứ ngồi nhà rồi kêu thì chịu. mà nhà bạn này lạ thật lẽ ra a chồng phải tìm chỗ ăn cho cả nhà chứ nhỉ????
Ðề: ăn uống ở đà nẵng mà khó quá các mẹ ơi Ôi đi nghỉ mà nằm ở KS thì chán chết. Phải thuê xích lô, xe máy, đi taxi mà khám phá các địa điểm ăn uống chứ.
Ðề: ăn uống ở đà nẵng mà khó quá các mẹ ơi Có nhiều địa điểm ăn uống mà chị scommai Chị qua cầu Sông Hàn có Bánh trán thịt heo 2 đầu da_ đặc sản Trần 04 Lê Duẫn, ăn cơm gà thì 193 Nguyễn chí Thanh_ cơm gà Hồng Ngọc, Từ Lê Duẫn (qua cầu Sông Hàn) rẽ phải qua đường Nguyễn Chí Thanh có bún chả cá_đặc sản ĐN... Từ ks nhà chị đi thẳng rẽ phải (dưới cầu SH) có nhiều quán hải sản ngon ( quán Alo ngon lắm đó chị_ qua ks Seven Teen Saloon khoảng 50m, mới mở khoản vài tháng). Đến DN ăn chip chip, cá đuối nướng thì còn gì bằng... Chúc anh chị có ngày nghỉ lễ thú vị ĐN
Ðề: ăn uống ở đà nẵng mà khó quá các mẹ ơi Cần tư vấn du lịch DN chị gọi 0905 474 569. Em rất vui nếu giúp dc
Ðề: ăn uống ở đà nẵng mà khó quá các mẹ ơi Hix nhà mình mai bay về HN rồi này. Ở ĐN ăn uống đắt đỏ kinh. Hôm đầu tiên vào mò ra được đường gì dọc bờ biển, thấy quán Thanh Hiền to và đông khách, 2 vợ chồng vào ăn có tí đồ mà bị chặt chém tới ngót triệu. Mà đồ ăn ở Đà Nẵng cũng ko phong phú ... Vợ chồng mình đa số ăn mỳ quảng và bún bò Huế ở đường Đống Đa ... Nói chung là bị ko ưng ý lắm với lần du lịch này
Ðề: ăn uống ở đà nẵng mà khó quá các mẹ ơi Ăn uống ở đây giá mềm mà... Bún chả cá đặc sản khoản 20k, hải sản bình dân... Đà Nẵng_thành phố đáng sống
Ðề: ăn uống ở đà nẵng mà khó quá các mẹ ơi Trước đi em ở Man Go cũng tạm ổn, giá phải chăng gần biển, thuê xe máy đi lượn lờ ăn uống đà nẵng cũng thích lăm...ăn j thì cứ search sau đó lang thang đi kiếm thôi
Ðề: ăn uống ở đà nẵng mà khó quá các mẹ ơi Mình cũng thấy ăn uống ở Đà Nẵng rẻ mà. Các quán hải sản gần biển giá cũng đâu có được chặt chém . Nếu bạn bị chặt chém thì có số điện thoại nóng ở khắp mọi nơi. Chỉ cần 1 cú điện thoại là quán đó đóng cửa liền. Ở đó có mỗi hoa quả là đắt thôi. Ak nhắc nhở bạn thêm chút nhé là nếu bạn có muốn đi mua quà thì ko nên nghe lời các bác taxi nha vì các bác ấy toàn đưa đến các điểm được cắt % nên giá sẽ đắt hơn chút đấy.
Ðề: ăn uống ở đà nẵng mà khó quá các mẹ ơi Hix. Bạn vào quán to, đồ chưa chắc đã ngon mà còn bị đắt. Bạn đi dọc thành phố ngồi các quán bình dân thôi. Ngon, bổ , rẻ lại được phục vụ rất chu đáo. Người dân ở đó cung rất thân thiện
Ðề: ăn uống ở đà nẵng mà khó quá các mẹ ơi hihi. chào các mẹ. cảm ơn các mẹ tư vấn. nhà e mới về tới Hn chiều hqua xong. Cảm nhận là ở đà nẵng rất thích. hôm đầu đến lơ ngơ như bò đội nón, hsau fai nhờ google map để lượn lờ cơ mà vẫn bị lạc. . e thấy đồ ăn ở đà nẵng rẻ mà, ăn nhiều thứ lạ nhưng mà ăn xong về toàn ôm nhà vsinh. . nước tương với hình như là ớt chiên ở đà nẵng hơi bị ngon. .
Ðề: ăn uống ở đà nẵng mà khó quá các mẹ ơi Bố mẹ nào đến Đà Nẵng, cứ alo cho mình, mình củng làm du lịch ở Đà Nẵng nhưng nhiệt tình nhiều lúc lỗ củng làm... nói ra các bác cười chứ: dịch vụ cho mướn xe đạp miễn phí, xe máy 120,000/1 ngày, các chỗ đi vui chơi thì tư vấn miễn phí, thuê giùm xe đúng giá công ty vận tải. nếu yêu cầu hóa đơn thì có luôn vì công ty mình đăng ký kinh doanh hẳn hoi đấy. Đặt phòng khách sạn giá rẻ( trung tâm hay biển Mỹ Khê), chương trình du lịch trọn gói: Hội An, Mỹ Sơn, Huế.... nói chung làm tất tần tật. Đt liên hệ: 01234.373735, rất vui được giúp đỡ các bậc làm cha mẹ, mình tên Tuất.