Chào cả nhà ! Mời cả nhà cùng ghé vào thăm bé Hoàng Long nhà em. Bé sinh ngày 06.03.2009.Bé yêu nhất là bố đấy vì bố là bộ đội thường xuyên ở xa nhà. Năm học tới bé sẽ đi nhà trẻ. Các bác, các cô hãy cổ vũ để bé ăn được nhiều và lớn nhanh hơn nữa nhé! Hồi nhỏ, bé thích nhất đồ chơi này. Bé cười giống bố quá! Bé cố gắng để tạp lẫy và đay là thành quả. Có ai yêu bé không nào? Ở nhà với ông bà, bé rất ngoan. Hai mẹ con đang chơi rất vui. Ồ! các cô múa đẹp quá! Bé cũng thích múa lắm! Bé đi chơi với nào! Mẹ ơi! Muỗi đốt con ! Bé mà hư là không ai yêu đâu. Bé đang trèo lên cửa sổ đấy! Mẹ ơi bế con xuống! Bé hơi khó chịu vì bị ốm nhưng mà vẫn rất ngoan. Cảm ơn các bác, các cô đã tới thăm !
Ðề: Ảnh bé Hoàng Long ôi anh có bố là bộ đội ạ. Tự hào quá đi .Em là Panda nè, cho em làm quen với anh nha.