Ảnh tiếp nữa này Ảnh này là hôm mùng 5/2/canh dần mẹ con mình đi đền Sóc sơn, Chùa Non nước, làng văn hóa việt và Phủ Thành chương nữa này. Cảnh ở đây thật đẹp và thơ mộng, con đi đến đâu cùng hét ầm lên vì thích thú khi được chìm mình vào với thiên nhiên thơ mộng, nhìn thấy con bò, trâu, chó, mèo, con nào con cũng bảo mẹ ơi mua về con nuôi mẹ nhé. Ảnh này mẹ chụp tại Phủ Thành Chương, vì con mãi chơi xích đu không chụp ảnh được cùng mẹ Con ở Cổng Phủ Bố mẹ chụp ở Chù Non nước Con ở Đền Sóc Sơn Bố và con chụp ở Viện Bảo tàng Quân đội Con quá thích thú khi được trèo lên gần buồng lái của máy bay Hai mẹ con mình nữa naỳ May bay B52 và mẹ con ta Hai mẹ con chụp ảnh tiếp nha
Quay lại hình ảnh hôm tết Nguyên đán của con nha Mẹ thống kê lại tình hình của con nhé: 27.5 tháng là hôm qua cân, đo đó: 27.5 tháng = cao 98cm, nặng 18.2kg, vẫn 16 răng chả hơn cái nào cả Mẹ thấy con mẹ đáng yêu lắm ý, cái tết này con lớn và biết nhiều rồi lên mẹ rất thích, tha con đi khắp nơi chắc con cũng mệt nhưng lại thích con nhỉ. Thôi mẹ không có hứng viết đâu, mẹ up ảnh nhé Chụp bên ô tô Bố vừa cua cho quả tóc choáng chưa? Chụp tại nhà mình Chụp cùng bố mẹ hôm mùng 1 tết
Nhìn Quang Hưng thích quá, mẹ cháu mách cách chăm sóc cháu đi, chế độ ăn uống nghỉ ngơi để mọi người cùng học tập nào! Chúc Quang Hưng ngày càng ngoan, đẹp trai nữa nha!
Đơn giản thôi mà, không thuê giúp việc mà cho con đi học, sáng 7h là phải dậy đánh răng, rửa mặt, đi vệ sinh xong, vào cho con uống 1/2 cốc nước rồi mới đưa đi ăn sáng và đi học, mẹ cháu mua sữa gửi đến trường cô pha và đưa con uống. Trộm vía QH chỉ tự cầm cốc sữa uống khi ở trường thui còn về nhà thì mẹ cứ nịnh đầm mãi mà chẳng hết 1 cốc 200ml ( nhưng mà cách đây 3 tháng mẹ cháu cắt sữa ở nhà rồi vì con béo quá mà), rồi chiều đón về cho uống 1 cốc sữa đậu nành, hoặc sữa tươi, hoặc cốc chè, hoặc cái kem, cốc nước chanh, tối thì con ăn 2 bát cơm ( nhiều hôm xin đến bát thứ 3 bố mẹ choáng và bảo con ăn 2 bát rồi mà, con liền trả lời thì con có ăn nữa đâu, con xin bát cơm mới ăn lại từ đầu mà, mẹ bỏ bát cũ đi ( TRỜI ƠI< CON TRAI TÔI), thế là bố đành nịnh rằng con ăn nhiều cơm không tốt đâu bố cho con thêm bát nước canh có cả rau nhé, ăn rau mới thông minh và học giỏi. QH liền nói bố lại sợ con béo ngố chứ gì, con vẫn là QH béo đẹp, và gằn giọng nói bố cho con bát nữa, nước mắm thôi cũng được. Đấy mẹ QH nuôi con đơn giản lắm, thi thoảng cho con quả trứng ốp, khi thì cơm mắm, chủ yếu vẫn là cơm với thịt kho, cá biển kho và QH khoái nhất là cua, ghẹ biển, ăn liền 2,3 con cũng ok. Trộm vía bụng cu cậu tốt thật, chửa bị làm sao bao giờ. Hì hì
Củm ơn 3 mẹ con nhé, thi thoảng vào đây thăm anh không anh là lính mới còn nhiều bỡ ngỡ lém, cho anh học hỏi ví nha
Trông Bin người lớn quá rùi, bin được bao nhiêu cân rùi?????????, Tí được 15kg thui, càng lớn càng bướng lắm . Anh Binbảo mẹ up thêm hình của Chi Lan lên cho cô Hằng ngắm với nạo
Choáng quá hả em, coi hình Chi Lan nhé, vừa thứ 7, chủ nhật đi Đồ Sơn cùng nhà chị đấy QH khi trên ô tô đi Đồ Sơn 2010 Đây là Chi Lan này cô Hằng ới Mẹ con Chi Lan và bố con QH Gia đình Chi Lan ké thêm bố con QH nữa này Gia đình bé nhỏ của QH Bố cháu Chi Lan bế cháu này cô Hằng ơi Cái này mẹ Lan bé con Anh QH vừa bơi lên cũng muốn khoe thân hình và nụ cười mãn nguyện Cháu Chi Lan chào cô Hằng ạ, nhìn cháu sexy không cô Chẳng lẽ ra biển lại không xuống nước, bác Minh lại làm người mẩu bất đắc dĩ roài
Hớn hở chưa này Sau 1 hồi tắm biển anh QH đã chán và đòi lên, mẹ cho lên chơi và ăn uống vì con kêu đói quá mẹ ơi Nhìn quả áo phao như người cứu hộ ý Vui vẻ ăn uống cùng gia đình
:Ui, nhìn gia đình Quang Hưng đi chơi mà cô Hằng thèm quá! Bin chup hình Prồ ghê cơ, quả đầu trái đào nữa chứ trông ngầu thệ mà cái mặt bố Quang Hưng trông Đáng ghét thế - nhầu như quả táo Tầu ạ! Em Chi Lan thì lớn nhanh bụ bẫm dễ thương như anh Bin vây. bin gửi cho em Lan Chi cái này heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart:giúp cônhé!!!!!!!!!
Ðề: Ảnh của Quang Hưng xin ra mắt các đây Cô Hằng ơi cháu đã thơm em Chi Lan hộ cô roài đó, hum nào gặp cho cháu xin 500 tiền chuyển nhé, hiiiiiiii
Ðề: Ảnh của Quang Hưng xin ra mắt các đây Cảm ơn cô nhé, cô thật hào phóng vì cháu chỉ xin cô VND thui mà cô cho hẳn USD thía này, ngại quá. Lần sau cứ thế cô nhé
Ðề: Ảnh của Quang Hưng xin ra mắt các đây Chị minh ui, đang ở cơ quan aà ????????? Chị vẫn cho Bin đi học tư thục a, tí nhà em đến tháng 8 này cho đi học trường công rùi, hôm 01/7 đi xếp hàng mua đơn từ 6 h sáng chị ạ (may mà có tú quen biết nên mới bon chen được một bộ đấy). Thấy phát sợ ngành giáo dục của Việt Nam quá đi thôi. Trông Chi Lan bụ bẫm đáng yêu nhỉ, con nhà Quý thế nào hả chị ?. Nhà chị bây h mỗi lần về NB thì nhà ông ngoại biếnthành nhà trẻ mất rùi, vui thật đấy . mà bao h chị định làm tiếp tập 2 thê????????????