Ðề: Ảnh của Quang Hưng xin ra mắt các đây Chị đang ở nhà em ạ. Bin nhà chị vẫn học tư thục vì chưa đủ 3 tuổi mà (còn 4 tháng nữa) vì thế chị chưa cho đi trường công vì trường công ở đây mỗi lớp 60 cháu mà chỉ có 2 cô chăm thôi như thế con mình sẽ không được chăm sóc chu đáo em ạ. Lại không được gửi sữa nữa chứ. Chị đinh sang năm làm con hĩm nữa dưng mà chưa biết thế nào em ạ, vì anh Hùng bảo thui em chửa đẻ có như người ta đâu mà máu thế. Giờ mỗi lần về ông bà ngoại bảo vui nhưng mỗi lần chúng nó về nhà tưởng có bão ập vào nhà vì đứa nào cũng nghịch, trộm vía con nhà Q cũng ngoan và lớn lắm em ạ. 9 tháng 10kg rùi
Ðề: Ảnh của Quang Hưng xin ra mắt các đây he.he..trời mưa trốn việc ở nhà à ?? sáng nay em đi làm như đi đánh trận ý đi đường nào cũng tắc, k tắc thì lại ngập ra khỏi nhà từ 8h mà gần 10h mới lên được cơ quan. Chị cứ nghiên cứu đi, làm cô con gái nữa cho Bin có em - Bin mà có em thì chắc là ga lăng lắm -. mà nuôi con dễ như chị thì em đẻ một lúc 10 đứa cũng được .
Ðề: Ảnh của Quang Hưng xin ra mắt các đây Thế em đẻ hộ chị 1 đứa đi, nuôi con chị không ngại mà chỉ ngại mang bầu thôi, vì chị mang bầu huyết áp cao nguy hiểm lắm anh Hùng mí sợ là vì thế em ạ
Ðề: Ảnh của Quang Hưng xin ra mắt các đây Chào con trai của mẹ, hôm nay mẹ không up được ảnh cho con rồi vì thế mẹ vào viết cho con mấy dòng thay vì ảnh con nhé Con yêu của mẹ hôm qua trời mưa quá, ngập cả đường đi mẹ cho con nghỉ học ở nhà với mẹ. Vậy là con đã ở nhà cùng mẹ được 4 ngày rồi, cũng thích lắm nhưng cũng giận con nhiều vì con không chịu đi ngủ trưa gì hết ý, chắc cô giáo ở lớp cũng khó khăn khi bắt con đi ngủ đúng không con.
Ðề: Ảnh của Quang Hưng xin ra mắt các đây Ôi , anh Hưng bảnh trai quá đi mất thôi, anh Hưng lai nét đẹp cả bố và mẹ nhé .Em là bé Panda , mới có 10 tháng thui à , em được gần 10 kgs rồi, cao 78 cm.Mời anh qua nhà em chơi nha.
Ðề: Ảnh của Quang Hưng xin ra mắt các đây Trộm vía em bụ thế, làm bạn với anh nhé, anh sẽ qua thăm em ngay đây
Ðề: Ảnh của Quang Hưng xin ra mắt các đây anh Hưng chụp ảnh oách xa lách thế. Pose như người mẩu chiên nghiệp nhỉ/ hihi
Ðề: Ảnh của Quang Hưng xin ra mắt các đây Chuyện, ngày xưa mẹ cháu thiếu chút nữa là thành người mẫu rùi đó!!!!!!!!!!!
Ðề: Ảnh của Quang Hưng xin ra mắt các đây Anh Bin ơi mẹ anh đang mắng cô Hằng thiên vị en Su kìa , k phải cô Hằng thiên vị đâu chẳng qua tại em Su bé nên được ưu tiên hơn một chút thui mà . Hôm nay Bin đi học có chuyên j vui k, kê cô nghe đi nào! Cuối tuần này có sang ông ngoại k , qua nhà cô chơi với Tí và Su nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Ảnh của Quang Hưng xin ra mắt các đây Em Hằng ơi em nói thế chị ngại chết, có mà ngày xưa đói ăn thêm chút nữa thì mẹ cháu thành cá mắm ý. Hic À trưa nay P nhà chị vừa sang đây chơi, nó bảo choáng mấy bà này thật, không ăn không ngủ chỉ buôn thui đấy
Ðề: Ảnh của Quang Hưng xin ra mắt các đây Em Chinsu cứ thấy trai đẹp là tít mắt lại .Hihi, nói đùa đấy, chứ em thích ai là anh trai ủng hộ hít mình .
Ðề: Ảnh của Quang Hưng xin ra mắt các đây Gớm nấu ăn sáng mà như kia bảo sao chồng không béo ú béo ụ ra hả em
Ðề: Ảnh của Quang Hưng xin ra mắt các đây ơ, khổ thế đấy sau khi làm xongtập 2 em tăng so với thời con gái 10kg đấy ạ , chán ghê cơ . Mỗi lần soi gương mà chạnh lòng ghê gớm , ấy thế mà đến bữa kiểu j cũng phải có "ịt" ạ , chứ măm cơm rau mà k có "ịt" là nuốt không trội
Ðề: Ảnh của Quang Hưng xin ra mắt các đây HIC, chị cũng thế sinh đẻ xong cứ như mình ăn bột LỞ ý, người thì phì nhiêu ra ghê gớm cũng may cu con cũng tàm tạm chứ nó mà còi thì mọi người nhìn vào sẽ bảo voi mẹ ăn hết đồ của con để con thành con hạc thì chít em a. Thía dạo này em còn buôn bán gì không?
Ðề: Ảnh của Quang Hưng xin ra mắt các đây Mẹ Minh đi đâu mà để nhà Bin vắng vẻ thế này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Ảnh của Quang Hưng xin ra mắt các đây Ừa, đợt này đang đi học lái xe và mạng nhà chị bị hỏng 2 tuần nay rồi, cứ thi thoảng có Wifi thì nhảy vào được tý thui. Hum nay mí sửa được mạng em ạ CHán như con gián
Ðề: Ảnh của Quang Hưng xin ra mắt các đây Chào con trai của mẹ, dạo này bận quá chẳng có thời gian vào up ảnh cho con nữa, mẹ hư quá phải không sorry con nhé Mẹ up trước 2 kiểu này nhé vì mẹ chụp khi con đang lấy điện thoại của mẹ ra để mở nhạc nghe và bị mẹ phát hiện thấy con liền cười và quay điện thoại ra cho mẹ xem và nói mẹ ơi con biết mở bài hát ở đt của mẹ đấy.
Ðề: Ảnh của Quang Hưng xin ra mắt các đây Chào con trai của mẹ. Đêm ngày thứ 3 ( 27/7 thì phải), con sốt rất cao, người con run run lên mẹ sợ quá cả đêm cứ thức để theo dõi xem con thế nào và cho con uống thuốc, đắp khăn. Con sốt cao quá cũng không ngủ được ngồi dậy và bảo mẹ: Mẹ ơi con ốm rồi, con mệt lắm, mẹ nghe vậy mà thấy thương con vô cùng mẹ chỉ biết nói động viên con rằng: Con cố chịu đựng 1 chút nhé, mẹ cho con uống thuốc là con khoẻ ngay thôi, con là XMEN mà, là đàn ông đích thực là phải biết chịu đựng, con trả lời mẹ: vâng con biết rồi mà. Và con uống thuốc xong lại nằm xuống thiêm thiếp ngủ, ấy vậy mà sáng qua ngủ dậy chán con chỉ còn hơi nóng thôi nhé. Trộm vía thể lực con tốt lên cũng khoẻ lại nhanh, cảm ơn trời đất đã cho con nhanh khoẻ lại chứ cứ phải uống thuốc mãi cũng mệt và ăn uống thì chẳng ra sao cả. Chán lắm Mẹ cảm ơn con của mẹ rất nhiều vì thể lực và sức đề kháng của con thật tuyệt vời. Mẹ yêu con nhiều lắm con trai của mẹ ạ
Ðề: Ảnh của Quang Hưng xin ra mắt các đây KEKE, chào các mẹ và các bạn thân mến, do mả mê chơi bời mà mẹ con Quang Hưng bỏ bê nhà hơi kỹ. Bụi bẩn quá trời này Thôi thì vừa đặt chân về đến căn nhà nhỏ yêu quý mẹ cháu chỉ vào viết vài dòng thui còn ảnh và kỷ niệm về chuyến đi nghỉ mát thì để mai mẹ cháu làm sau ạ