Vẫn chưa được rồi, bạn có thể tham khảo các bài viết sau để đăng ảnh nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=10253 và đây http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=348373#post348373
vâng để mình xem lại như thế nào,mình cũng làm như cách thứ hai nhưng không biết còn thiếu gì không.Cảm ơn bhkien nhiều nhé.
Cảm giác nhớ con nó cứ sao sao ấy.Xa chồng không nhớ nhưng xa con thì lại quay quắt,có lẽ phụ nữ chúng mình là thế.hic..hic
đây là hình mới chụp hồi chiều nà. Tự nhiên đòi mẹ chup hình,ku cậu nỳ cũng xí xọn lắm lắm Canh chup cho ra dáng cũng mệt lắm.hù..hù.. Đủ kiểu,cũng biết tạo dáng phải không ah?
Hình của Thiên Ân lúc một tuổi rưởi nè bà kon. Mấy tấm hình của con khi nhỏ mà bây giờ xem lại trong lòng cứ nao nao...
thiên ân có cặp mắt đẹp giống mẹ, em thích tấm hình cu ân chụo với con kiki , thiên ân ko sợ kiki ah ??? thấy có vẻ thân với kiki quá ha.... nhìn tấm đó iu iu quá, cười tươi và khuôn mặt có vẻ phấn khởi lắm, cưng quaaaaaaaaaaa
Chị mua cho cu cậu hôm tết thích lắm ngày nào đi nhà trẻ về cũng hỏi bon của joan đâu rồi?Nhưng ngày càng bắt chước con chó nên chị cho người ta rồi,cả tuần nay cứ hỏ hoài chị nói dối là cho nó đi cắt răng.hihihi