Ngôi nhà cũ của các con cao tầng quá rồi . Chúng mình hãy cùng nhau xây nhà mới cho các con đi . Mình đặt viên gạch đầu tiên nhé .
Ảnh bé yêu Cho mình khoe con với . Bống 3 ngày nữa được 10tháng rồi . Mẹ Tôm ơi làm sao để post ảnh to lên được ?
Mẹ nó ơi, post ảnh to lên là không phải gửi kiểu đính kèm đâu. mẹ nó phải post ảnh lên một chỗ khác, vd như blog hoặc trên flick ấy. Rồi kích chuột phải vào cái ảnh, chọn property xem đường link của nó là gì. Sau đó paste vào giữa của chỗ ... sau đây nhé: Nhớ là đầu và đuôi câu lệnh phải có quả img trong ngoặc vuông nhé. Lần trước tớ cũng như cậu ý, chả biết post lên gì cả... Hì bây giờ thì làm được rồi. mẹ nó làm xem nhé
Hình chị Bông đi chơi SG đây: - Tớ là Mickey đây: - Cầu cho trời đừng mưa nhé: - Ngả lưng tí nào (ối, chú bảo vệ đến): - Mỏi chân quá:
Tớ ấn tượng với em bé nhà Duc Ming này lắm. Hôm tớ đến thanh lý mấy cái mặt nạ của mẹ nó, cu cậu bò từ trong nhà ra, ngó đầu ra cửa cười toe với tớ một cái, tớ muốn rụng tim luôn. . Trời ơi, sao có em bé xinh thế cơ chứ! Mẹ MISU up ảnh cu tiếp đi!
Bây giờ thấy bé rồi (mẹ dưỡng da cho con sớm thế), thế em xem lại mấy cái hình bên topic của chị nhé, chị vẫn chưa thấy hình gì cả (hồi hộp quá).
Hì nghe mẹ nó khen mà tớ cứ gọi là sướng mê. Được lời như cởi tấm lòng, thế tớ up thêm ít ảnh của Misu nữa nhé. Đây là ảnh hồi 2 tháng mới lẫy được lần đầu tiên này: Misu chơi guitar nhé: Bò lên bụng mẹ chúm chím môi nhé: Lúc 6 tháng, cu cậu nằm mà chân cứ hay giơ lên cao như thế này, lâu ơi là lâu mà chả mỏi: Áo Hawaii sành điệu, xin được của thằng anh, mặc thừa vẫn hoành tráng nhé. Ôi cái ổ điện "hấp dẫn" thế này sao lại dán kín lại thế nhỉ? Những lúc rảnh rỗi, cháu lại ngồi làm người mẫu để mẹ chụp ảnh đây ạ. Duc Ming
Khen mẹ con nhà Đức Ming có mà khen cả ngày. Mẹ thì hoa hậu phường, Bố thì hoa khôi xã, làm gì con chẳng đẹp trai nhất B5 Trung Tự!!
Này, bác Tú nhé. Nhà cháu ở B6 bác lại chuyển sang cho ở B5 là thế nào? Quả con trai đẹp trai nhất nhà tập thể B6 Trung Tự là do bà nội "tự phong", mấy hôm trước lại thấy bà bảo lại là: "Mẹ nghĩ lại rồi, thằng Minh nhà mình nó phải đẹp trai nhất phường Trung Tự ý, vì mẹ cho nó ra tiêm phòng, nhìn quanh chỉ thấy là thằng cháu mình là đẹp nhất thôi. :mrgreen:." Tớ bảo là: "Theo con có khi nó phải đẹp nhất quận Đống Đa ý chứ!" ha ha:mrgreen: (bà nội nói nghiêm túc đấy nhé, không phải là nói đùa đâu) Ha ha... bà ôm cháu cả ngày gì mà chả thấy cháu đẹp, cháu ngoan nhất trên đời. Duc Ming
Mẹ cháu khoe hàng tí! 3 tuần tuổi cháu đã biết cười lừa tình rồi! Mắt trợn trừng rặn iiiiiiiiiiiiiii! Lốp căng!!!!!! 3 tháng bị mẹ cạo trọc đầu hihi Sư cọ mốc đây ạ
Tớ đến là buồn cười với kiểu ảnh "lốp căng" nhà cậu cafeteria này. Trông đểu thế không biết!!! chỉ muốn cắn cho một cái thôi. Trộm vía!