Chào cả nhà, e làm mem mới của gia đình Lamchame. Ngồi đọc mấy bài của các mẹ mà mở mang đầu óc hơn nhiều, hay quá và ý nghĩ nữa. Em có một vấn đề đưa ra, không biết mọi người thấy thế nào? Lúc nhỏ thấy nhà nào có anh xem xa, được đi chơi thì rất thích, được đi đây đi đó, biết nhiều nơi hơn. Nhưng càng lớn lên càng thấy, đặc biệt là khi gia đình có chuyện gì đó hoặc có việc gì đó cần nhiều người giúp thì anh em ở gần nhau lại thích. Mới đây nhà đứa bạn em có mẹ bị ốm ra HN chữa bệnh, bên ngoại thì ở tận trong Đắc-lắc, còn bên nội vs chồng thì đi Lào cả, con cái, có a ở trong Tp HCM, a khác làm trên Lào Cai, còn bạn e thì học trong Đà Nẵng. Kết quả là anh làm ở trên Lào Cai phải xuống HN chăm sóc mẹ. Nhìn vậy mà e thấy buồn. Nghĩ lại đến nhà em, các cô các bác ở gần nhau, có việc gì là tụ tập đông đủ, giúp đỡ nhau, lúc nào cần, gọi là có ngay :heart: Còn các mẹ, các chị thấy vấn đề này thế nào ạ? Cùng chia sẻ suy nghĩ nhé!
Ðề: Anh em gần hay anh em xa thích hơn? theo mình thì ở gần mỏi miệng mà ở xa thì mỏi chân chuyện gì cũng có mặt tốt mặt xấu hết. Ở xa thì lâu lâu về gặp gỡ anh em vui vẻ chuyện trò nhưng có chuyện thì giúp hạn chế Ở gần thì có gì tiện giúp đỡ nhưng có chuyện gì không vui thì mất tình nghĩa
Ðề: Anh em gần hay anh em xa thích hơn? Chẳng gì bằng được ở gần gia đình, người thân mà, tiện đủ đường ấy...
Ðề: Anh em gần hay anh em xa thích hơn? Em cũng thấy vậy nhưng cái này chỉ đúng với gia đình hòa thuận, đoàn kết thôi c ah
Ðề: Anh em gần hay anh em xa thích hơn? Anh em thì nên ở gần nhau. Như nhà mình: mình ở Bắc Hà, anh trai ở tp Lào Cai, em gái lấy chồng Phú Thộ. Hôm rồi bố mình phải mổ u, chỉ khổ cho ông anh thôi vì mọi mình ở xa cũng chỉ về chăm bố được mấy ngày lại đi.
Ðề: Anh em gần hay anh em xa thích hơn? theo mình nghĩ xa hay gần không phải là vấn đề lớn mà quan trọng là tình cảm của mọi người đối với nhau thế nào thôi
Ðề: Anh em gần hay anh em xa thích hơn? Xa thơm gần thối nhưng mình thấy anh em gần hay gặp vẫn thân thiết hơn
Ðề: Anh em gần hay anh em xa thích hơn? Ở gần vẫn hay hơn, thỉnh thoảng còn đến nhà nhau chơi. Chứ ở xa chỉ quan tâm đến nhau bằng lời nói thôi Đây là mình tính ở cùng một thành phố, chứ không phải ở chung nhà hay cạnh nhà nhau đâu nhé.