Ðề: ANh Hưng- Em Khoa Hàng ngày anh hai đi nhà trẻ đến chiều cha đi làm ngang rước về Em Khoa thì ở nhà, mẹ thuê bác chăm một ngày 80 nghìn. Cháo mẹ nấu sẵn bác chỉ việc đút cho em ăn 6 tháng bé Khoa được 8,2kg nhưng sau đó bé bị sổ mũi ho cả tuần lễ nên giờ khi ẵm trên tay mình cảm giác bé sụt khoản 0,5kg. Để 1.9 đi tiêm ngừa cân lại xem sao
Ðề: ANh Hưng- Em Khoa Ôi anh Hưng ơi, răng đâu hết rồi, mẹ bán hết rồi à hì hì. Đùa thôi chứ chúc 2 anh em đáng yêu mau ăn chóng lớn nhé
Ðề: ANh Hưng- Em Khoa Lần đầu làm mẹ nên không biết cách chăm con, cho con ăn thiếu chất, thấy con thích ăn ngọt, ăn kẹo là cứ mua về cho con ăn nên giờ 4 cái răng hàm trên chỉ còn một cái chính giữa hì hì. Mỗi lần con uống sữa chua con đưa vào cắn một cái là thủng một lỗ không cần chọt ống hút vào Rút kinh nghiệm mình sẽ chăm bé Khoa kỹ và sẽ tập con biết đánh răng sớm
Ðề: ANh Hưng- Em Khoa hihi, mom nó đến 2 hoàng tử cơ ah, thế có định tìm một công chúa không? chúc hai thiên thần đều lanh lợi, khỏe mạnh nhé
Ðề: ANh Hưng- Em Khoa \ Anh Hưng cưng em lắm nhưng cưng hơi quá. Thay vì hôn tay em nhưng anh 2 lại cắn làm em khóc ré lên Em Khoa hoạt động lắm, bỏ vào xe tập đi là chạy ào ào và còn biết bẻ lái nữa chứ hihi Năm 28t mình mới quyết định lập gia đình, cưới xong tháng sau là dính bầu luôn