Anh Le Khanh giup em voi

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi METRUC, 22/3/2006.

  1. METRUC

    METRUC Thành viên mới

    Tham gia:
    21/9/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Em bé của em 17,5 tháng, cao 86cm, nặng 12Kg.Trước đây bé ở nhà với ông bà, em đi làm (nhà nước) nhưng chưa bao giờ xa bé quá 02 tiếng.Sáng 9h em đi làm, 11h về cho bé ăn, ngủ. 14h đi làm, 16h lại có mặt bên bé. Gần đây vì không gởi bé ở với ông bà được nữa em cho bé đi nhà trẻ, chỉ quyết định trong 01 ngày, trường ở gần nhà, học phí khá cao (1,1tr/tháng).Tuần đầu tiên đi học 1/2 ngày, sau đó bệnh, nghỉ 01 tuần, bé mới đi học lại đầu tuần này, đi học cả ngày.
    Qua mấy ngày bé đi học em để ý thấy : ngoài chuyện bé đeo mẹ nhiều hơn, không theo ai ngoài mẹ thì bé hay cáu khi không đòi được cái mình muốn. Đôi khi bé ngồi nói chuyện 01 mình, rồi tự cào cấu tay mình (chỉ 1 hay 2 lần thôi). Em có ý định : em chỉ gởi bé ở đó 1 tháng đầu, sau đó tìm 01 trường khác có giá cả phù hợp hơn để gởi bé.Em xin anh tư vấn giúp em :
    1. Về mặt tâm lý : Bé xa mẹ đột ngột như vậy thì những biểu hiện đó có là bình thường hay không ?(lần nào đón con, con cũng nức nở khi thấy mẹ, em xót lắm).
    2. Mặc dù có ý định chuyển trường sau 01 tháng nhưng em vẫn băn khoăn : bé mới bắt đầu quen trường lớp mà em lại bắt bé phải làm quen với môi trường mới nữa thì lại thêm 01 lần xáo trộn đối với bé thì liệu có nên không ? Xin anh cho em ý kiến (nếu anh nói không nên chuyển trường thì em cũng cố gắng tiết kiệm một chút cũng được).Cám ơn anh nhiều.
    (Em đi làm mà lổ tai cứ vểnh lên chờ điện thoại của cô giáo, hể nghe chuông đổ là em hồi hộp, cứ như là chờ điện thoại của người yêu vậy???)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi METRUC
    Đang tải...


Chia sẻ trang này