Dear các mẹ Chả là tình hình của em thế này ạ: Vì lý do riêng mà nhà em lúc nào cũng phải thuê 1 người giúp việc, mỗi 1 tháng phải trả 2500k. Mà em thì đi làm lương cũng không cao , rơi vào khoảng 5tr, cùng lắm là 6tr. tháng, thỉnh thoảng buôn bán thêm gì gì đó thì cũng kiếm thêm được 1 ít thôi, không nhiều, cứ cho là vài trăm một tháng đi. Hàng ngày em phải đi làm rất xa, khoảng gần 40km/ ngày, tiền xăng và đi lại vất vả. nhưng được cái, cv thoải mái. Em xin các mẹ lời khuyên với hoàn cảnh này liệu đi làm hay ở nhà với chồng với con, nếu ở nhà em sẽ cắt đc 1 số khoản, đặc biệt là NGV, nhưng em sẽ vất vả hơn, mà ở nhà thì em cũng chỉ kiếm đc thêm ít tiền một tháng thôi, gọi tạm là 1tr/ tháng, mà k có kinh doanh cái thể loại gì hết vì chỗ nhà em ở nó thế mà. Em cũng đau đầu lắm, mà chưa biết phải QD thế nào, các mẹ cho em lời khuyên nhé!
Ðề: Mong các mẹ tư vấn giúp hoàn cảnh của em Sao bạn không thử tìm chỗ nào gần hơn mà làm? Tiết kiệm được nhiều đấy.chịu khó mang đồ ăn theo cho cả 2 vợ chồng. Ăn ngoài vừa tốn kém lại không đảm bảo vệ sinh.
Ðề: Mong các mẹ tư vấn giúp hoàn cảnh của em Em đi làm xa quá nếu chuyênnr được về gần thì tốt hơn nhiều.
Ðề: Mong các mẹ tư vấn giúp hoàn cảnh của em Nếu không tìm được việc làm gần nhà thì chị khuyên em vẫn nên đi làm ở chỗ hiện tại. Chị tính thế này: trừ lương trả cho giúp việc và tiền đi lại ra, em sẽ còn 3tr tháng để chi tiêu mà công việc ở nhà thì có người lo tàm tạm rồi. Nếu em bỏ việc, ở nhà, em chỉ kiếm được 1tr để chi tiêu mà công việc nhà thì cũng đâu phải là nhàn và ít tốn thời gian...
Ðề: Mong các mẹ tư vấn giúp hoàn cảnh của em Mình cũng nghĩ bạn thử tìm cv gần nhà xem sao, đừng nghỉ ở nhà bạn ạ, chả mấy chốc mình tụt hậu và thành osin chính hiệu
Ðề: Mong các mẹ tư vấn giúp hoàn cảnh của em Chị đi làm tới 40km/ngày, em cũng phục chị thật đó, còn có con cái nữa. Nói thật với chị, bình thường thì em cũng đi nhiều lắm, có ngày hàng trăm km nhưng công việc của em là phải đi lại. Nhưng nói gì thì nói, nếu ở nhà nhiều thì phải kinh doanh buôn bán thêm cái gì đó khong thì cũng tù túng lắm ạ. Cái này tư vấn và góp ý rát khó, vì nó là cả 1 tương lai của chị.. CHúc chị có quyết định sáng suốt nha. Có gì cần em giúp thì ới em nhé, hjhj
Ðề: Mong các mẹ tư vấn giúp hoàn cảnh của em Chị ơi. Nếu kiếm được việc gần nhà thì tốt. Còn hok thì chị vẫn nên đi làm ạ. Thế mới có dư chút, chứ mỗi chồng chị đi làm thì vất vả lắm lắm í chị ạ
Ðề: Mong các mẹ tư vấn giúp hoàn cảnh của em Tự dưng lại bị phụ thuộc nữa chứ. Nếu ở nhà ít nhiều vẫn phải kiếm ra tiền.
Ðề: Mong các mẹ tư vấn giúp hoàn cảnh của em Cái nào cũng có cái hay cái dở, mình nghĩ bạn nên tiếp tục đi làm . Chịu khó vất vả vài năm
Ðề: Mong các mẹ tư vấn giúp hoàn cảnh của em Hoàn cảnh của bạn thật khó..... chắc phải chịu khó kiếm chỗ nào gần nhà chút thì sẽ bớt time đi lại, hoặc kiếm chỗ nào lương cao để cải thiện thu nhập thôi Vì tiền thuê GV bạn bảo ko thể cắt bỏ được rồi mà
Ðề: Mong các mẹ tư vấn giúp hoàn cảnh của em M cung khuyen ban ko nen bo viec o nha, ban cu lam o cho cu va tim co hoi de kiem cv gan nha hoac luong cao hon. ko va ko ko len nghi vc de o nha ban ah. chiu kho khoang 2-3 nam vat va nhu nay. neu ban quyet dinh nghi o nha ban se hoi han do ...rat rat nhieu. Chuc ban co quyet dinh sang suot.
Ðề: Mong các mẹ tư vấn giúp hoàn cảnh của em Khó quá. Một là bạn cố gắng tìm nơi làm việc gần hơn. Hai là vẫn phải chịu khó vậy,chứ ở nhà thì vừa tụt hậu vừa gánh thêm nặng cho chồng,cũng tội lắm. Cố gắng lên nhé,chỉ biết động viên bạn thôi
Ðề: Mong các mẹ tư vấn giúp hoàn cảnh của em em đã tổng hợp các ý kiến và thấy gần như 100% các mẹ ủng hộ em đi làm tiếp, và em qd sẽ tiếp tục đi làm các mẹ ạ, đến khi nào k thể thuê được ng GV thì thôi, em tuy đi làm xa nhưng cv ổn định, em cũng xin nói là em k thể kiếm đc việc gần nhà, vì chẳng có việc gì, nếu làm nhà nước thì lại mất khoảng tiền trăm triệu, thì em cũng chẳng có nên cứ đành cố gắng vậy, cảm ơn các mẹ nhiều lắm lắm..
Ðề: Mong các mẹ tư vấn giúp hoàn cảnh của em mình nghĩ là nên đi làm, ra ngoài có giao tiếp người sẽ năng động hơn, ở nhà ì người lắm mẹ nó a, lúc đi đâu cũng thấy ngại ko muốn đi
Ðề: Mong các mẹ tư vấn giúp hoàn cảnh của em vâng, cám ơn mẹ nó, em sẽ đi làm ạ. Em nhờ mod khóa giúp em topic này ạ.
Ðề: Mong các mẹ tư vấn giúp hoàn cảnh của em bạn đi làm thê thì xa quá, thử tìm xem có công việc gì gần nhà k? lương có thể thấp đi cũng được nhưng lại được gần nhà, bớt hẳn được 1 khoản xăng xe rồi và thời gian nữa, nhưng tuyệt đối đừng nghỉ làm ở nhà hẳn,chỉ vài tháng thôi là bạn sẽ bị stress ngay đấy,ở nhà nhiều việc k tên mà lại bị mang tiếng thất nghiệp ăn bám, lúc nào cũng đầu bù tóc rối, k bao h được mặc lấy 1 bộ quần áo đẹp, mình đã từng ở nhà trông con 1 năm nên mình biết rồi.
Ðề: Mong các mẹ tư vấn giúp hoàn cảnh của em Đi làm xa quá, theo mình ở nhà chờ chỗ khác xem sao, chứ đi thế kia cũng quá tội
Ðề: Mong các mẹ tư vấn giúp hoàn cảnh của em Cố gắng đi làm 1 thời gian, con lớn gửi trẻ là xong khoản giúp việc mẹ nó ạ