Chào cả nhà, chẳng là sự việc nó thế này: zai nhà em được hơn 2 tuổi, đi nhà trẻ từ ngày 25/8 được vài buổi thì nghe chừng ổn rồi, đùng một cái cháu bị lên sời, ốm rồi lây lan sang cô chị, sau khoảng chục ngày 2 chị em khỏi rồi chuyển luôn sang ho, sốt (cả 2 chị em) sau đấy cô chị bị viêm phổi, em đưa đi điều trị ở bệnh viện mất khoảng hơn chục ngày nữa, thì zai lại bị nôn (khi ấy em vẫn đang ở viện chăm bé lớn) nên không có thời gian chăm nom zai bé, sau khi chị khỏi phổi thì em về nhà trị dứt điểm được bệnh của zai, em giục cả nhà là cho zai đi trẻ kẻo nó trở chứng, nhưng BMC cứ bảo để nhà ít bữa, em đi làm, bé lớn lại bị dị ứng, lại ở viện vài hôm, sau đấy, thì em cho zai em đi học được từ đầu tuần này (22/10) bé lớn lại trở bệnh viêm phế quản, bé lớn vừa đỡ được thì em lại vấp phải vấn đề lớn như thế này: Zai nhà em không biết đến lớp thế nào mà cứ nói đến lớp, đến cô giáo lại trông rất sợ sệt, mặt buồn rười rượi, thêm tý nữa thì khóc lóc, k chịu đi học, em quyết tâm cho con đi nên ngày nào cũng vẫn gửi, thế nhưng cứ tối đến là zai kêu khóc không ngủ với cô giáo đâu, không an mỳ tôm đâu (ở lớp ăn mỳ tôm), không đi học đâu, rồi ông đâu? bà đâu? đêm ngủ mê sảng mẹ đâu? mẹ làm gì đấy? mẹ dỗ thế nào cũng k nghe, BMC lại gào lên mày không dỗ con mày à, ôi em tức lắm mà k nói gì thấy thương con quá các mẹ ạ, 2 tháng nay rồi em đi lam gộp lại k được một tháng, thế mà vẫn còn nan giải quá các mẹ thông thái bày em cách gì đi cho con đỡ khóc đêm, mê sảng, trộm vía ban ngày cháu ngoan và vui tính, k quấy mẹ j cả, em buồn quá, cứu em với...
Ðề: Zai nhà em hơn 2 tuổi đi nhà trẻ, đêm về mê sảng suốt đêm, em khổ quá, chia sẻ với em Với trường hợp của bé nhà chị, em nghĩ do nguyên nhân trên lớp có chuyện gì khiến cháu sợ, làm ám ảnh bé nên đêm bé ngủ mới có biểu hiện như vậy (đêm nói mơ toàn những chuyện ở lớp). Chị thử hỏi dò cô giáo hoặc xem lại camera nhà trường xem. Chỗ chị em gửi cháu có cái này, không biết chỗ chị cho con học có không? Chị có thể áp dụng cách rửa chân bằng nước ấm và cho bé uống một cốc sữa nhỏ nóng trước khi đỉ ngủ khoảng 30- 40' xem có cải thiện hơn không nhé. Nếu do cô giáo thì chị áp dụng chuyển lớp hoặc chuyển trường cho bé nhé. Còn về BMC chị thử tâm sự vấn đề của cháu như thế xem bố mẹ chị có cho lời khuyên nào không. Dù gì cũng là cháu họ mà. Ít nhất cũng để ông bà biết mà bớt cằn nhằn.
Ðề: Zai nhà em hơn 2 tuổi đi nhà trẻ, đêm về mê sảng suốt đêm, em khổ quá, chia sẻ với em Mẹ nó đnag ở trong tình cảnh bi đát quá nhỉ? Hai con ốm, nằm viện, mà hình như các bé cũng gần nhau hả mẹ nó? Chia sẻ với mẹ nó nhé, không khổ gì khi con cái ốm đau đâu, hic. Theo tớ thì bạn nên để cho bé ở nhà cho ông bà chăm 1 thời gian, cho bé khỏe hẳn, thoải mái về tinh thần. Và quan trọng hơn hết là mẹ nó phải tìm hiểu trường mà mẹ nó gửi con xem các cô chăm sóc ra sao mà con lại có nhũng biểu hiện khó chịu như vậy, vì theo mình thì sẽ phải có những tác động lớn bé mới có những hoảng loạn như vậy. Nếu có thể, tìm hiểu trường khác để gửi con. Nhưng thời gian này đừng bắt bé đi lớp vội. Vài dòng chia sẻ cùng mẹ nó. Nếu bạn ở khu Đống Đa, mình sẽ chỉ cho trường tốt gửi bé.
Ðề: Zai nhà em hơn 2 tuổi đi nhà trẻ, đêm về mê sảng suốt đêm, em khổ quá, chia sẻ với em Trước hết là cám ơn mẹ Monxinhxinh, nhưng mà mẹ cháu ơi, trường làng nên không có camera, cộng với cả, tối nào trước khi đi ngủ em cũng rửa chân cho cháu và tu một bình sữa, đó là thói quen rồi, thêm vào nữa, em lại đóng tiền học cả năm rồi bây giờ đang khó khăn mà chuyển trường hoặc cho con nghỉ thì phí tiền quá, các mẹ thông thái ơi giúp em.
Ðề: Zai nhà em hơn 2 tuổi đi nhà trẻ, đêm về mê sảng suốt đêm, em khổ quá, chia sẻ với em Mẹ HuongVu ơi, nhà em không ở HN nên, mà ngay trước lúc 25/8 cháu đi học thì không thấy vấn đề này, cộng với cả em hỏi cô giáo cô cũng bảo cháu ngoan dần rồi, không biết thế nào, mà ở đó em cũng có đứa em họ nó làm bếp ăn thì làm gì ng ta dám ngược đãi con em, với cả zai nhà em trộm vía trông sạch sẽ gọn gàng nhất lớp thì chắc cô cũng k làm gì cháu, ối em xót con quá các mẹ ạ, bao nhiêu đêm em cũng mất ngủ vì trông con rồi..
Ðề: Zai nhà em hơn 2 tuổi đi nhà trẻ, đêm về mê sảng suốt đêm, em khổ quá, chia sẻ với em Nhờ bác Mod khóa giùm em topic, tks bác nhiều.
Ðề: Zai nhà em hơn 2 tuổi đi nhà trẻ, đêm về mê sảng suốt đêm, em khổ quá, chia sẻ với em Con em ngày trước đi học tư sợ bà giáo lắm,cứ thấy nói tên bà là giúm lại hic