Chán quá các mẹ ạ. Cả đêm ko ngủ cả ngày nghĩ ngợi e thấy mệt mỏi quá. Lên đây tâm sự cho khuây khỏa. Em và anh ấy yêu nhau cũng được gần 3 năm. Thời gian đầu 2 đứa rất vui vẻ, nhưng càng sau này lại càng cảm thấy ko hợp nhau. Thường xuyên cãi nhau, có khi lỗi do em có khi lỗi do a ấy . Nhưng chỉ giận nhau đc vài ngày rồi lại hết, mọi chuyện lại bình thường. Em đi xem bói ngta cũng bảo 2 đứa hợp tuổi nhưng khắc khẩu. Em thấy cũng đúng, dù là chuyện nhỏ chuyện to a ấy ko bao giờ nhường em. Mặc dù có những lúc em thấy mình rất sai, rất có lỗi nhưng em thực sự quá chán kiểu cư xử ấy của a. Có lần giận nhau a bỏ mặc e ngồi dưới mưa cả tiếng đồng hồ. CÓ lần a bỏ mặc em đứng ngoài đường rồi phóng xe về. Em thấy buồn quá mới yêu nhau thôi mà đã vậy rồi ko biết sau này khi lấy nhau rồi a còn kệ em đến đâu. Ngày trc, mỗi lần em khóc a đều rất sợ, vội vàng dùng mọi cách dỗ dành, bây giờ thì mặc kệ, khóc đến khi nào mệt thì tự thôi. Em biết a ấy là ng tốt, cũng quan tâm và chiều em nhưng có lúc e lại thấy a như 1 ng hoàn toàn khác. Em nên làm gì đây. Liệu e có thể tiếp tục yêu a như vậy. E thấy mệt mỏi lắm, mệt mỏi vì gia đình, mệt mỏi vì a.
Ðề: Anh muốn em sống sao mẹ nó nên xem gần đây có áp lực tâm lí gì k?hay có vướng vào vấn đề gì khó sử k ..để giải quyết cho xong.. chứ cư như thế rất mệt mỏi,
Ðề: Anh muốn em sống sao Vâng, em cũng biết cv của a rất vất vả. Ng yêu e làm kỹ thuật ở đài truyền hình quân đội. Toàn trực đêm làm hôm, lương nhà nước lại thấp nên cũng có mệt mỏi. Em cũng hiểu và thông cảm cho a ấy nhưng nhiều khi thấy a ấy quá đáng lắm, em thấy như 1 ng khác vậy.
Ðề: Anh muốn em sống sao thé thì bạn ấy vô tâm quá.. có người yêu như bạn mà k biết đường giữ...để cho bạn như thế k được r.. bạn xem hay anh ý có người khác. hoặc trong tâm trí đag thích 1 người nào khác r
Ðề: Anh muốn em sống sao Bạn nên xem lại xem sao. Trong tình yêu giận dỗi là chuyện bình thường, nhưng nếu bỏ mặc người yêu dưới mưa hay đành lòng phóng xe về để mặc người yêu 1 mình thì đó chưa phải người chu đáo để lo cho cả cuộc đời mình.
Ðề: Anh muốn em sống sao Mình mà như bạn mình bỏ lâu rồi.\Trước đây mình cũng yêu 1 người như thế. Nhưng rồi cứ vô tâm mãi thì chán lắm. mà con gái thì cần được quan tâm. Bạn nên suy nghĩ chứ lấy chồng mà như thế thì khổ lắm
Ðề: Anh muốn em sống sao Theo lời mẹ nó kể thì cũng khó, anh đấy trước quan tâm bạn nhiều vậy, dạo này mới bị vậy thì có thể do áp lực gì đó, hoặc bạn ý đang cảm nắng một ng khác mà ko chú ý tới bạn đó...................... chồng em bây giờ cung sợ em khóc lắm, dạo đầu em khóc là anh ấy đi, rồi nt bảo em ko khóc nữa, anh đi về đây, lúc đấy tủi thân lắm... anh từ we lên hn chơi mà cũng từ việc ko đâu em tủi thân em khóc, ông bảo anh đi về we đây, ko làm em vui lại làm em khóc, và em nín ngay, bảo ông quay lại,,, hichic hết giận luôn, sau em nói 1 vài lần, là nếu em khóc, em giận anh chỉ cần ôm em thôi, lúc sau là nín :d , lần sau ông ý chỉ ôm em từ sau thui, rồi lau nước mắt cho em, lúc là em hết,
Ðề: Anh muốn em sống sao Người yêu bạn như thế ko dc rồi, bỏ mặc người yêu ngồi dưới trời mưa với giữa đường, vô tâm quá
Ðề: Anh muốn em sống sao Tớ đồng ý vs ý kiến của bạn này, bạn nên xem xét kỹ nhé. Nếu cứ tình trạng này, m đảm bảo sau khi kết hôn bạn còn khóc 1 mình nhiều hơn nữa + hối hận ,..............
Ðề: Anh muốn em sống sao Em ko biết nữa. Thấy càng ngày càng ko hiểu nhau. A ấy mới chuyển sang chỗ làm mới, nhiều con gái hơn nhưng em chưa nghĩ tới chuyện a ấy bị cảm nắng ai đó.
Ðề: Anh muốn em sống sao Em cũng nghĩ a ấy là ng quá vô tâm, đôi khi còn quá đáng và ích kỷ. Em rất sợ sau này lấy nhau rồi a ấy sẽ bỏ mặc e luôn
Ðề: Anh muốn em sống sao Ai cũng nói con trai rất sợ ng yêu mình khóc, nhưng hình như ng yêu e thấy đó là chuyện bt rồi. Em có khóc đến sưng mắt a ấy cũng mặc kệ. Những lúc ấy e tủi thân lắm.
Ðề: Anh muốn em sống sao Bình thường thôi mà em, yêu nhau lâu làm sao đc như ngày đầu. Em là người trong cuộc thì em phải biết đánh giá thôi
Ðề: Anh muốn em sống sao Em cũng nghĩ như vậy. Mỗi lần nghĩ lại em thấy đau quặn lại vì nghĩ 1 ng mà mình yêu nhiều như vậy sao lại đối xử như thế. Còn xa lạ hơn người ngoài nữa. Em cũng chưa bao giờ nghĩ a ấy để e 1 ngồi dưới mưa, tất cả mọi ng đi đường đều nhìn em. Em cảm thấy xấu hổ, thấy oán hận nhưng e ko thể hoặc bây giờ là chưa thể nói lời chia tay đc. Em chỉ biết im lặng cho cả 2 có thời gian suy nghĩ lại. Mong rằng a ấy sẽ hiểu ra.
Ðề: Anh muốn em sống sao Mối quan hệ của mình thì chỉ có mình giải quyết được thôi bạn ạ. Bạn có nhìn nhận lại bản thân mình xem tại sao người yêu bạn lại như vậy không? Mình không có ý ném đá, mà chỉ đơn giản nghĩ rằng chỉ có mình hiểu mình và người yêu mình nhất, lời khuyên của các mẹ chỉ tham khảo sơ sơ thôi. (Yêu rồi kiểu gì bạn chả có cách để biện minh cho anh ý,
Ðề: Anh muốn em sống sao Cảm ơn chia sẻ của chị, chị nói đúng lắm . Em cũng đang cần thời gian suy nghĩ tất cả
Ðề: Anh muốn em sống sao cố lên em ạ.. suy nghĩ thật kĩ nhé. đừng để sau này phải hối hận, nếu có dứt ra thì em còn làm lại được..còn rất nhiều người tốt em ạ..
Ðề: Anh muốn em sống sao cố lên chị ạ , đôi khi có những cái người trong cuộc mới thấy hết được...suy nghĩ thật kỹ nhé, vì nhiều phía tác động nhiều khi mình gây áp lực cho chính bản thân mình và người ta, mỗi người 1 suy nghĩ nữa , nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, đã nói chuyện mà chẳng thay đổi được gì thì nên suy nghĩ lại, vì cuối cùng người khổ vẫn là người suy nghĩ nhiều
Ðề: Anh muốn em sống sao Ny mìh cg như ny bạn đấy. K phải trực đêm hôm nhưng a ấy lập trình viên bên vtc làm việc giơ hành chính cả ngày tối đến còn phải làm việc ngoài để kiếm thêm thu nhập nên bận bịu lắm. A ấy còn nói với mìh rằng a k có đủ thời gian để đôi co, cãi nhau giận dỗi nữa. Bạn thấy đấy con gái chúng mìh ai cũng muoins đc vỗ về dỗ dành, ai cg cần 1 chút yêu thương chăm sóc mà họ k hiểu. Bạn còn may mắn hơn mìh. Chúng mìh đã ở với nhau và mìh còn phát hiện ra a ấy có tính khí nóng nảy đôi khi cũng có xô xát giữa 2 ng. Haizzz mìh cũng đag bỏ thời gian suy nghĩ như bạn đây. Ai bảo cta yêu thương nh quá. Nếu buồn thì có thể inbox cm tâm sự ha. Hì hì
Ðề: Anh muốn em sống sao Ai cũng thế mà bạn, yêu nhau vài năm đầu tình cảm mặn nồng rồi sẽ dẫn đến xích mích. Thời gian này là cực kỳ quan trọng để 2 bạn quyết định xem có đi tiếp được với nhau không. Nếu vượt qua được thời kỳ này chắc chắn 2 bạn sẽ trưởng thành hơn và gắn bó với nhau hơn. Bạn cố lên, chẳng lẽ 3 năm yêu nhau mà không thể hiểu được tính nết của nhau mà nhường nhịn. Bạn nên nói chuyện thẳng thắn và nghiêm túc với anh ta xem sao