Chồng của chị mình bị phát hiện có khối u trong não. Khuya thứ sáu vừa rồi tự dưng đang ngủ thì lên cơn động kinh, chuyển lên bệnh viện tỉnh, đến hôm nay tình hình sức khỏe đã khá ổn hôm định xuất viện. Vậy mà sáng nay chụp CT với MRI thì phát hiện khối u, giờ vẫn chưa báo cho anh rễ biết. Chị và mẹ mình khóc rất nhiều. (Hiện tại vẫn đang chẩn đoán là u lành hay ác tính). Khả năng cao là mai sẽ chuyển lên Chợ Rẩy để khám lại. Nhà em bây giờ ai cũng buồn và bối rối. Chị em thì còn có ba tuần nữa là sinh, hai vợ chồng mới cưới được gần một năm. Mọi người có lời khuyên gì không ạ?