Ánh sáng

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi my_sunfl0wer, 22/7/2013.

  1. my_sunfl0wer

    my_sunfl0wer Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/6/2013
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Có lẽ bài hát này đã theo tôi suốt 7 năm.
    7 năm với bao day dứt.
    7 năm với những giọt nước mắt hòa tan cùng mưa gió.
    7 năm với nỗi sầu ưu không biết chia sẻ cùng ai.
    Thời gian đó cảm giác như có thể không gượng dậy nổi. Không thể bước đi.
    Vậy mà cứ thế sống vô tri vô giác mà sống. Đi qua cái thời huy hoàng của vô số thành tích học tập từ cấp 3. Rồi tới 1 trường đại học danh tiếng. Nhưng tôi được gì sau những nụ cười, những bon chen ấy. Có lẽ chỉ bóng tối mới hiểu được tôi. Chỉ bóng tối mới có thể vuốt ve, an ủi khi những giọt nước mắt kia lăn trên gò má. Chỉ bóng tối mới có thể giúp tôi mệt mỏi mà quên đi những khó khăn ấy.
    Ánh sáng là gì?Tôi khao khát nó, muốn ôm nó, chỉ 1 ít thôi, 1 ít để có thể làm ấm áp trái tim tôi. Để yêu thương lại được đong đầy.
    Giờ đây tiếp tục rong ruổi trên đường đời chưa biết ngày mai ra sao. Nhưng tôi sẽ cố gắng. Cố gắng tự làm mình cười, cố gắng để hạnh phúc được đong đầy.
    Đủ nắng hoa sẽ nở
    Đủ gió chong chóng sẽ quay
    Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy

    Đã có lúc bóng tối vây quanh cuộc đời,
    đâu biết nước mắt tuôn rơi ngày dài.
    Từng lời than trách lòng,
    ngập tràn trong nỗi đau.
    Đã có lúc mất hết đam mê,
    ngày dài ai biết đã mất đi thân phận mình.
    Nụ cười trên khoé môi
    nhạt vội tan biến đi.
    Nhìn con phố với chiếc lá thấm ướt mưa,
    dòng thời gian trôi qua nhanh
    không mang theo bao phút vui.
    Vẫn cô đơn lạnh.
    Rồi cơn gió đã cuốn hết những ước mơ,
    và giờ đây trong con tim ta luôn mang đam mê.
    Há..ha..ha..ha ..ha..hà..ha.....
    cơn gió thoáng qua làm làn cỏ chút bay xa
    mang tình yêu đến bên tôi tình cờ bằng một khúc ca.
    Cơn gió ấy vẫn thoáng qua như vội vã
    mang tình yêu của tôi từng ngày đi xa.
    Tôi đã sống một thời gian đắm chìm trong mộng mị,
    không tình yêu,không cảm xúc,
    không một chút băng khoăng về cuộc sống hoàn mĩ
    Bước chợt đi bao ngày qua cố chạnh lòng chợt nghĩ
    Tôi là ai, vì I am....
    Ánh dương lên một ngày mới
    đã mang về xua tan âu lo.
    Sẽ không còn ngàn giông tố trong lòng
    đam mê bay xa.

    Nói ra được nỗi lòng mình ít nhất giờ tâm trạng cũng thoải mái hơn. Cuộc sống này! Hi vọng có thể bước tiếp 1 cách vui vẻ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi my_sunfl0wer
    Đang tải...


  2. thubig

    thubig Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2013
    Bài viết:
    2,038
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ánh sáng

    nói thật em không hiểu hết ý bác :( nhưng mà tinh thần là cứ vui vẻ thì em ủng hộ, hjhj
     

Chia sẻ trang này