Tâm sự Anh Tặng Vợ Cái Tát Trời Giáng Sau Cuộc Điện Thoại Của Mẹ

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Shop Trẻ Thơ, 25/11/2015.

  1. Shop Trẻ Thơ

    Shop Trẻ Thơ Hệ thống siêu thị dành cho mẹ và bé.

    Tham gia:
    14/4/2015
    Bài viết:
    1,094
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    Sau khi nghe xong cuộc điện thoại của mẹ mình, anh liền giận dữ đi vào nhà và tặng luôn cho vợ một cái tát như trời giáng.
    Vừa tốt nghiệp anh và chị đã kết hôn do chị lỡ có bầu từ trước. Công việc của cả hai vẫn chưa ổn định nhưng với tấm bằng đại học này, về quê anh chị đều không tìm được việc nên dù khó khăn, họ vẫn quyết tâm bám trụ lại Hà Nội.

    Do tuổi đời còn quá trẻ và kinh tế khó khăn nên anh chị thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn. Khi yêu, chị chưa từng nghĩ nếu có ngày về chung một nhà, anh chị lại không thể thấu hiểu nhau như thế này. Điều kiện không dư giả lại thêm việc phải lo nghĩ quá nhiều nên sức khỏe của chị khá yếu. Chị mang thai phải nghỉ hẳn ở nhà, mọi khoản chi tiêu đều dồn hết lên vai anh khiến cuộc sống gia đình càng trở nên tù túng, bế tắc.

    Hai bên gia đình cũng không có điều kiện nên anh chị cũng không trông cậy được nhiều. Hơn nữa mẹ chồng lại không thích chị. Bà luôn miệng nói chị là kẻ ăn bám, chưa có việc mà dám mang thai nên đám cưới xong 1 tháng, bà cắt luôn số tiền viện trợ ít ỏi của anh chị.

    Hai người vẫn gắng gượng vượt qua nhưng tới khi chị sinh con thì mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Con chị sinh ra khá yếu do lúc mang thai chị không được chăm sóc đầy đủ. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn khi chị vẫn chưa thể đi làm lại do phải ở nhà chăm con. Tệ hơn, đúng lúc con chị ốm sốt thì mẹ chồng chị ở quê gọi điện lên báo bà bị cảm nặng.

    Biết tin, chồng chị lập tức về quê mang theo toàn bộ số tiền trong nhà có được, chỉ để lại cho chị vài đồng tiền ăn. Chị lo lắng cho sức khỏe của em bé, sợ nhỡ có chuyện gì thì mình chị không xoay sở kịp nên mới được hai ngày, chị đã gọi điện báo anh lên gấp. Tuy chị không về quê nhưng vẫn gọi điện hằng ngày hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ chồng mình. Khó khăn là thế nhưng chị vẫn cố gắng vay cô chủ nhà trọ chút tiền để mua đồ bổ nhờ anh mang về biếu bà.
    [​IMG]
    Sau hôm đó, chồng chị bỏ đi đâu không về, chị gọi điện thì không liên lạc được. Trong khi ở nhà con chị vẫn còn ốm, cứ quấy khóc suốt ngày. (ảnh minh họa)

    Chồng chị mới lên được hai ngày thì chị nhận được điện thoại của bố mẹ mình nói rằng bà thông gia, tức là mẹ chồng chị gọi điện nói bố mẹ chị không ra gì. Mẹ chồng chị chỉ trích bố mẹ đẻ chị không biết dạy con, để chị làm đứa con dâu bất hiếu, mẹ chồng ốm mà không thèm về thăm nom, chăm sóc. Chị ấm ức đến phát khóc. Rõ ràng chị đã gọi điện cho bà và kể rõ tình hình trên này, đồng thời xin phép bà tha lỗi vì chị không về được. Vậy mà bà lại nói rằng chị không thèm hỏi han, quan tâm gì tới bà.

    Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Tới tối khi chồng chị vừa đi làm về, vừa tới nhà thì có điện thoại, hình như là mẹ chồng chị gọi. Nhưng không hiểu sao sau khi nghe xong cuộc điện thoại của mẹ, chồng chị liền giận dữ đi vào nhà và tặng luôn cho chị một cái tát trời giáng.

    Chị còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì anh đã hét lên: “Cô đã ăn bám tôi còn dám hỗn láo với mẹ tôi à. Mẹ chồng ốm cô đã không về làm tròn phận làm dâu, lại còn đòi hỏi mẹ chồng phải lên chăm sóc cho con cô nữa. Cô có muốn chia tay không?”.

    Dứt lời thì chồng chị bỏ đi ngay, anh chẳng thèm đứng lại nghe chị giải thích. Không biết mẹ chồng chị đã gọi điện và nói với anh những gì mà anh lại giận dữ tới mức quát nạt chị, đòi ly hôn. Chị tủi thân, ấm ức mà không biết phải chia sẻ cùng ai.

    Sau hôm đó, chồng chị bỏ đi đâu không về, chị gọi điện thì không liên lạc được. Trong khi ở nhà con chị vẫn còn ốm, cứ quấy khóc suốt ngày. Không có ai giúp đỡ chăm sóc con, chị chỉ sợ nhỡ có chuyện gì xảy ra, chị không xoay sở kịp. Chị chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lâm vào tình cảnh bi đát thế này. Càng tủi thân, chị lại càng giận mẹ chồng. Chị đã gọi điện hỏi thăm bà và kể rõ mọi chuyện, tại sao bà không chịu hiểu cho chị còn đối xử với chị như vậy. Cả anh nữa, tại sao anh không chịu nghe vợ nói mà chỉ nghe từ một phía là mẹ anh.

    Lúc này chị vô cùng mệt mỏi và bế tắc. Chị không biết phải tiếp tục cuộc sống như thế nào nữa. Không lẽ chỉ vì chuyện nhỏ này mà vợ chồng chúng chị chia tay. Con chị còn quá nhỏ, sức khỏe lại yếu trong khi chị chưa có công việc ổn định. Bây giờ chị phải làm gì để mọi chuyện không bi đát hơn đây?​
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Shop Trẻ Thơ
    Đang tải...


  2. VitNgann

    VitNgann Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    đọc mà thấy thương thay cho chị , bây giờ tiếp tục cũng mệt mà bỏ thì không xong. anh chồng chị lại bênh mẹ quá đáng, đáng nhẽ phải nghe hai hướng.
     
  3. HoangTN50K

    HoangTN50K Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    ông này đúng là nghe lời mẹ quá đi, cũng phải nghe từ phía vợ chứ haz
     
  4. huyen-giay

    huyen-giay Ms. Huyen 0988 437 688

    Tham gia:
    4/10/2015
    Bài viết:
    1,079
    Đã được thích:
    206
    Điểm thành tích:
    153
    Phải khẳng định được mình thì mới nhận được sự tôn trọng của nhà chồng mn ạ. Chúc mn sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé.
     
  5. minhbaby1711

    minhbaby1711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2015
    Bài viết:
    1,220
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    153
    Các bạn trẻ nên đọc để có kinh nghiệm sống hơn,cuộc sống vợ chồng mà suốt ngày phải lo cơm áo gạo tiền nó ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc gia đình. Tuổi trẻ đừng buông thả quá rồi lại vất vả sau này. Hãy làm chủ đc cuộc sống của mình.
     
    hatran2016Min Mốc thích.
  6. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,061
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    ĐỌC RỒI BUỒN THÊM
     
  7. ha.hoaianh90

    ha.hoaianh90 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/10/2015
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    80% các cặp li hôn là do mẹ ck. haizzz..
     
    me-cubi thích bài này.
  8. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Đúng là mỗi người mỗi cảnh. Nhưng đàn ông họ ko hiểu, Những lúc phục nữ mang thai và nuôi con nhỏ là những lúc họ cần ng chồng hơn ai hết. Vậy mà họ lại làm những việc ko nên làm.
    Số phận người phụ nữ thật nghiệt ngã
     
  9. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,676
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Kết cuộc cũng do mẹ ck mà ra, nhưng lạ cái là anh ck cũng ko thấy con ốm và chị vk phải chăm con đó hay sao, cái gì cũng phải ba mặt 1 lời chứ, chịu rồi
     
  10. Hamypham

    Hamypham Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2012
    Bài viết:
    1,423
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    103
    Người đàn ông là phải bieet cân bằng giữa 2 người phụ nữ phải biết trung hòa giữa 2 bên không đặt bên nào hơn như thế mới giữ được hòa khí trong gia đình mẹ là người sinh ra nhưng không phải lúc nào cũng đúng người vợ cũng vậy giữ được mối quan hệ lâu bền mới là khó
     
  11. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    tóm lại là dù thế nào thì chị này nên có một công việc dù ít dù nhiều còn hơn cái cảnh ngửa tay xin tiền. nếu ko kiếm được tiền là mất đi tiếng nói trong gia đình
     
  12. oxalove

    oxalove Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    9,035
    Đã được thích:
    1,615
    Điểm thành tích:
    863
    gia đình bạn đâu mà ko thấy bạn nói đến. nhà nội bận thì nhà ngoại lên hỗ trỡ chứ biết làm sao.
     
  13. kdtrieuan

    kdtrieuan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2016
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    nghe giả giả thế nào ý
     
  14. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Đọc mà buồn. Đùa chứ, mc nào mà làm cho con trai vs con dâu phải chia tay thì tội của bà ấy thật là lớn.
     
  15. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,740
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    Bài này mà lên Eva thì 95% các chị xúi bỏ cho mà xem. Nói chung k công việc hay k kiếm ra tiền hay bị đối xử vậy đó. E bầu bị cty cho nghỉ việc rồi chồng bảo ở nhà bán onl. Tiền vẫn kiếm đc như đi làm mà mẹ chồng e ở quê ai hỏi e làm gì thì bảo: Nó có làm gì đâu, chỉ ở nhà ấy. Đấy nghe có chán ko??? Nên giờ nhà em làm gì chả bao giờ bà biết vì e chả buồn nói. Nói làm cái nọ cái kia lại gàn. Phát mệt
     
  16. An Rose Spa

    An Rose Spa Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/10/2016
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Nhiều trường hợp vợ chồng li hôn vì....mẹ chồng lắm
     
  17. Min Mốc

    Min Mốc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/9/2015
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    43
    Gia đình mn quá nhiều rắc rối:
    1. Kinh tế chưa vững
    2. Ck quá nghe lời mẹ ck
    3. Mẹ ck thì ...
    Quan trọng là bạn k có tiếng nói trong gia đình. Phụ nữ phải độc lập, tự chủ về tiền bạc thì mới đc nhà ck tôn trọng.
     
  18. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Trong lúc này connhỏ ốm yếu nhiều về nhà ngoại ở là tốt nhất.
     
  19. chipbong2016

    chipbong2016 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    3,027
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    223
    buồn cho phận phụ nữa quá
     
  20. SUSUROSE

    SUSUROSE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    Do kinh tế chưa có nên ck bạn ms đc đà nthe, phận đàn bà đã khổ mà lấy pahir ck nghe mẹ rồi mẹ ck k ưa thì đúng là trăm vạn lần khổ . Nhịn để con cứng cáp hơn chút gửi bé đi trẻ hoặc nhờ ông bà trông hộ mà đi kiếm tiền lo cho thân m và con nếu k may bất trắc gì. Đáng trách a ck khi nghe chỉ 1 phía
     

Chia sẻ trang này