Anh Thơ - Tuyển Chọn Ca Khúc Hay - Bài Hát Hay

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Lê Lan Anh, 23/6/2014.

  1. Lê Lan Anh

    Lê Lan Anh Guest


    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Lê Lan Anh
    Đang tải...


  2. Lê Lan Anh

    Lê Lan Anh Guest

    Tiểu Thuyết: BỐ GIÀ

    [video=youtube;IYNoaXVUBoM]https://www.youtube.com/watch?v=IYNoaXVUBoM[/video]

    Tiểu Thuyết: BỐ GIÀ
     
  3. hanlala

    hanlala Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/6/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tiểu Thuyết: BỐ GIÀ

    em đọc mấy lần vẫn ko chán. hay ơi là hay luôn. :))
     
  4. Lê Lan Anh

    Lê Lan Anh Guest

    Truyện ma kinh di - hồn ma kiếp người

    TRUYỆN MA KINH DI - HỒN MA KIẾP NGƯỜI

    Tuấn ngạc nhiên:

    - Thổ cẩm dẹt máy và thổ cẩm dệt tay khác nhau thế nào ?

    [​IMG]


    Hông cười:

    - Khác nhiều chứ ! Vải thổ cẩm dệt máy là loại vải thường, rất vải. Đưa ra mặt trời là thấy rõ ánh nắng. Thuốc nhuộm của thổ cẩm máy cũng vạy. Còn thổ cẩm dệt bằng tay, là do các cô gái tự dệt. Họ dùng loại dây gai ở trên rừng đem về tước, ngâm nước. Thuốc nhuộm bằng vỏ cây rừng. Loại thuốc này để lau không phai. Thổ cẩm cầm tay rất nặng, soi ra mặt trời, không thấy gì cả. Bữa nào lên Tà Pù sẽ thấy rõ điều đó.

    Tuấn gật gù:
    - Thì ra là vậy. Thế àm anhc ứ tưởng thổ cẩm nào cũng như nhau cả. Tí nữa thì lầm rồi. Mà Hồng chắc khéo tay lắm nhỉ ? Vừa đẹp vừa dệt giỏi, cho anh về làm gì Tà Pù nhé ?

    Hồng đỏ mặt ngượng ngùng:
    - Sao anh lại vội thế ? Anh đã biết gì về em đâu.
    Tuấn sôi nổi:
    - Anh biết hết rồi. Anh cứ nghĩ đây là duyên tiền định. Mình có duyên từ kiếp nào ấy….Anh sẽ ở lại Tả Pù vào rừng lấy gai, vỏ cây cho em dệt nhuộm thổ cẩm. Anh sẽ làm một chàng trai H’Mông, thổi kèn lá đón em mỗi chiều về, ra suối trò chuyện.

    Hồng xúc động:
    - Đó là mơ ước của bất cứ người đàn bà H’Mông nào được sống trong núi rừng, có được tình yêu…anh làm em bồi hồi quá.

    Tuấn mừng rỡ:
    - Vậy là em cũng có cảm tình với anh phải không ?

    Hồng gật đàu:
    - Đúng vậy. Nếu như không nói là em đã yêu anh.

    Tuấn nắm tay Hồng, đặt lên ngực mình:
    - Em nghe tim anh đập này, nó đập rộn ràng loạn xạ đấy.

    Hồng cười:
    - Nhưng đàn ông mau chán lắm, phải không ?

    Tuấn lắc đầu:
    - Đâu phải ai cũng vậy hả em ?

    Hông thì thầm:
    - Ta ra ngoài hàng, kiếm chỗ nào nghỉ ngơi một lát đi anh, em mỏi chân rồi.

    Tuấn sung sướng, anh vội đưa Hồng đi. Đến một bãi vắng không một bóng người, họ trải áo mưa ra ngồi. Đó là một bãi cỏ xanh rì. Tiếng con chim ăn đêm kêu thản thốt. Nó bay vụt qua, làm sương rơi lộp bộp.

    Họ ngồi bên nahu. Tuấn hỏi:
    - Em có lạnh không ? Hãy xích lại gần anh nào.

    Hồng ngoan ngoãn nghe lời. Tuấn choàng vai ôm Hồng vào lòng, cô không chống cự và chỉ thì thầm:

    - Ước gì mình ở mãi bên nhau, anh nhỉ. Em cứ sờ sợ thế nào ấy ?

    Tuấn sôi nổi:
    - Em đừng lo, từ nay anh sẽ ở bên em mãi mãi. Anh là người chồng tuyệt vời của em.

    Hồng cười:
    - Anh nói thât jđấy nhé. Nếu anh phản bội em thì sao nào ?

    Tuấn âu ếm:
    - Thì anh sẽ chết, do em giết.

    Hồng đưa tay lên môi anh:
    - Anh đừng nói gở, em tin rồi.

    Tuấn nồng nàn:
    - Hông ơi, anh cảm ơn hạnh phúc. Anh hôn em nhé, được không ?

    Hồng thẹn thùng gật nhẹ. Và rồi chuyện đến đã đến. Tuấn và Hồng quấn chặt lấy nhau. Anh ngờ Hồng lại có sức hấp dẫn đến thế. Cặp vú căng tròn, vú sừng trâu. Nó trạm vào ngực anh gây cảm giác gai gai cả người. Tuấn như con dao sắc, mới thử lần đầu, anh yêu hùng hục.

    Hồng thẹn thùng:
    - Anh khỏe quá em chịu không nổi đâu. Sau này chắc em ốm mất.

    Nói vậy, cô vẫn chiều Tuấn, mặc Tuấn muốn làm gì thì làm. Tuấn càng vần ò cật lực. Rồi anh mệt quá, lăn ra ngủ. Khi anh tỉnh dậy, thấy trời đã sáng. Mình đang nằm trần truồng bên một ngôi mọ. Không thấy Hồng đâu anh gọi to:
    - Hồng ơi, em ở đâu. Ra đây với anh nào ?

    Một tiếng gọi đáp lại:
    - Tuấn ơi, Tuấn, cậu ở đau ?

    Giọng của ông chủ Hòng Liên đang nháo nhác, thấy Tuấn anh ta trách:
    - Bạn đi đâu cả đêm không về. Chợ đã tan lâu rồi cơ mà.

    Tuấn lấp liếm:
    - À tại uống r***, say quá, ngủ quên mất.

    Ông chủ Hoàng Liên tò mò:
    - Cậu có quen ai ở đây đâu mà uống r*** ? Mà mồm đâu có mùi r***. Thôi, lên xe, tớ chở về.

    Trên đường đi, Tuấn hỏi:
    - Cậu có biết Tả Pù ở đâu không nhỉ ?

    Ông chủ Hoàng Liên cười:
    - Câu jhoir Tả Pù để làm gì ? Hay là quen cố gái nào ở đó ? Này, tớ bảo cho biết nhé, coi chừng bị bỏ bùa mê đó: Tả Pù cách chỗ tớ khoảng ba chục cây số….Mà cậu gặp cô gái ấy ở chợ Âm Phủ à ?

    Tuấn cười:
    - Đúng vậy cô ta đẹp tuyệt vời. Chúng tớ yêu nhau thắm thiết và đã cho nhau tất cả.

    Ông chủ Hoàng Liên trầm tư:
    - Sao mà nhanh thế ? Mà cậu lại dễ dãi thế ? Coi chừng bị lừa, mất sạch tiền bạc thì khốn ? Hoặc nhỡ như một cô gái trốn chồng thì lại càng thảm họa.

    Tuấn sửng sốt:
    - Gái trốn chồng à ? Cậu nói thật đấy chứ ?

    Ông chủ Hoàng Liên gật đầu:
    - Chứ sao. Chồng uống r*** say xỉn, không chịu làm việc, đưa vợ đi chợ hẹn hò. Thế là các cô đi chợ một mình. Họ gặp chàng trai nào mà họ thích, là cho ngay. Về nhà thì vẫn yêu chồng. Vô phúc cho cô nào, trốn chồng ngoại tình nữa, là bị phạt. Một là lột truồng ra ở giữa đường bắt quỳ xuống, cho ai đi qua cũng biết rõ tội trạng, hai là đuổi về nhà, lúc đó chỉ có nước tự tử.

    Tuấn lẩm bẩm:
    - Lẽ nào Hồng của mình lại như vậy sao ? à mà sao cô ấy lại dạn dĩ thế nhỉ ? Mới quen nhau mà đã cho nhau ngay, con gái dân tộc vốn thật thà. Cô ta còn cho mình biết cả địa chỉ cơ mà. Lẽ nào cô ấy là gái trốn chồng được ? Mai ta vào Tả Pù xem sao ?
    Cả ngày hôm đó Tuấn như người mất hồn. Anh ngồi thừ trong phòng và cố tưởng tượng ra khuôn mặt khả ái của Hồng. Cô ấy thật tuyệt vời.

    Chiều tối, anh lững thững đi ra phố. Thị xã miền cao bé tẹo, chỉ đi mấy bước là hết. Anh thấy nam nữ đổ về thị xã rất đông. Anh hỏi bà hàng nước:

    - Sao người ta đi về đông quá vậy ?

    Bà chủ quán cười:
    - À hôm nay thứ bảy, có phiên chợ tình. Nam nữ kéo nhau lên đây gặp mặt.

    Tuấn sửng sốt:
    - Chợ tình à ? Chợ tình là gì hả chỉ ?

    Bà chủ quán xởi lởi:
    - Mỗi thứ bảy, từ giữa trưa, các nam nữ người H’Mông kéo nhau lên đây, con trai thổi kèn, con gái hát. Họ vào các lùm cây ở bên đường, thủ thỉ tâm sự, cứ từng cặp từng cặp một. Hễ ai mà hợp nhau là đưa nhau về nhà, hẹn hò làm đám cưới. Có người đi một lần là “Bắt” được chồng. Nhưng cũng có người đi năm lần bảy lượt vẫn chưa có ai. Có lẽ vì họ cao số. Mà ở đây họ không có bậy bạ đâu, họ chỉ nói chuyện vậy thôi.

    Tuấn gật đầu:
    - Thì ra là vậy. Thế người kinh có vào đó được không ?

    Bà chủ quán lắc đầu:
    - Không. Đây là phong tục của người H’Mông mà.

    Sương đã giăng kín cả phố. Cách nhau hai mét đã không nhìn thấy. Bất chợt Tuấn sửng sốt. Anh thấy một cô gái áo hồng, anh chạy theo thảng thốt:
    - Hồng, Hồng ơi……thế em chưa về à ?

    Cô gái quay lại: Đúng là Hồng thật. Cô nhoẻn miệng cười:

    - Anh Tuấn, em chưa về nàh đâu. Em đi tìm anh mà.

    Tuấn giật mình:
    - Thế ra em đi tìm anh, em biết anh ở đâu mà tìm ? Nếu không thấy thì sao ?

    Hồng buồn rầu:
    - Thì em cứ lang thang mãi. Mặc kệ giá lạnh của miền cao.

    Tuấn hỏi:
    - Sáng nay em đi đâu ? Anh đợi mãi không thấy ?
    Hồng nói:
    - Em ra suối làm vệ sinh, quay lại thì anh đã đi mất. Emm khóc hết nước mắt luôn. Cứ ngỡ anh bội bạc em, anh về xuôi rồi để lại em một mình.

    Tuấn ôm Hồng dịu dàng:
    - Ta ra chợ tình tâm sự đi. Chỗ đó kín đâó lắm.

    Hồng lắc đầu:
    - Không, chỗ đó không thích hợp cho chúng ta đâu.

    Tuấn ngạc nhiên:
    - Tại sao vậy ? Thế ta gặp nhau ở đâu đây ?

    Tại vì em đã trao thân cho anh rồi, đâu có còn để mà hẹn hò nữa. Ta ra chỗ hôm qua đi.

    Tuấn sửng sốt:
    - Nhưng phiên chợ Âm Phủ đâu còn nữa ? Hết rồi cơ mà. Từ đây đến đó xa lắm. Anh sợ em mệt.

    Hông phụng phịu:
    - Nếu anh ngại thì thôi vậy. Đàn ông khi chưa được thì háo hức, xong rồi thì phủi tay ngay.

    Tuấn tặc lưỡi:
    - Em đừng có trách anh mà, cho anh xin.

    Hông hỏi:
    - Thế anh có đi không ?

    Tuấn gật đầu:
    - Đi thì đi. Vì em, anh có ngại gì đường xa.

    Hồng sung sướng:
    - Cảm ơn anh, em biết là anh yêu em mà. Nào ta đi anh.

    Họ đi gần cả giờ đồng hồ mới tới. Tuấn ôm Hồng vào lòng, người anh dạo rực. Rồi cả hai cùng lăn lóc quay cuồng. Có lẽ vì làm quá sức, nên Tuấn mệt mỏi ngủ thiếp. Khi tỉnh dậy ? Thấy Hồng biến mất. Anh nghĩ: Chắc là Hồng đã về nhà. Cô gái này thật kỳ lạ, phải hỏi cho ra nhẽ. Nếu có là cô gái trốn chồng thì mình phải tránh xa, kẻo lại tai họa.

    Anh lếch thếch đi bộ về nhà nghỉ Hoàng Liên. Ông chủ Hoàng Liên cười cợt: (hết phần 2)

    Nguồn: http://truyenma14.blogspot.com
     
  5. Lê Lan Anh

    Lê Lan Anh Guest

    Ðề: Anh Thơ - Tuyển Chọn Ca Khúc Hay - Bài Hát Hay

    [video=youtube;a5dxg0FDwas]https://www.youtube.com/watch?v=a5dxg0FDwas[/video]

    Nhạc Vàng | Quỳnh Lan | Nhạc Trữ Tình
     
    Last edited by a moderator: 7/7/2014
  6. Lê Lan Anh

    Lê Lan Anh Guest

    Tuổi Tý - Lựa chọn đồng nghiệp và bạn làm ăn

    [h=1][/h]
    Biết Nhân Hòa
    Lựa chọn đồng nghiệp và bạn làm ăn theo năm sinh
    [​IMG]

    Trong việc lựa chọn đồng nghiệp và bạn làm ăn thì phương pháp dùng năm sinh để xác định cũng mang lại kết quả khả quan. Dưới đây VuiForums xin giới thiệu với các bạn một vài nội dung cơ bản để các bạn tham khảo.

    Nếu bạn là người tuổi tý:
    - Tý với Tý: Kết quả không hay lắm, làm ăn dễ thất bại, kết cục xấu.
    - Tý với Sửu: Người tuổi Sửu không có đầu óc làm ăn buôn bán lớn, nhưng bù lại họ rất cần cù, chịu khó, không ngại việc.
    - Tý với Dần: Người tuổi Dần thường gặp may, kết quả tốt.
    - Tý với Mão: Không nên hợp tác.
    - Tý với Thìn: Mối quan hệ hợp tác lí tưởng nhưng phải để người tuổi Thìn chỉ huy
    - Tý với Tỵ: Không nên hợp tác.
    - Tý với Ngọ: Không nên hợp tác.
    - Tý với Mùi: Người tuổi Mùi luôn tiêu sài hoang phí, không nên hợp tác.
    - Tý với Thân: Có thể hợp tác, nhưng đừng quá tin tưởng người tuổi Thân
    - Tý với Dậu: Rất mạo hiểm, không nên hợp tác.
    - Tý với Tuất: Hợp tác không tốt, người tuổi tuất tuy thực tế nhưng đôi lúc lại lí tưởng hóa mọi vấn đề.
    - Tý với Hợi: Người tuổi Tý sẽ chiếm nhiều lợi hơn, nhưng người tuổi Hợi luôn gặp may mắn.

    Các mẹ xem thêm ở link dưới nhé, mình thấy đúng lắm
    Nguồn: http://vuiforums.com/threads/tuoi-ty-lua-chon-dong-nghiep-va-ban-lam-an.5362/
     
  7. Lê Lan Anh

    Lê Lan Anh Guest

  8. mebenabenin

    mebenabenin

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    20,324
    Đã được thích:
    3,704
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Quan Họ Bắc Ninh - Nhạc Quê Hương - Dân Ca

    Môic khi nghe các liền anh liền chị cất lời, tôi chợt thấy quê hương đẹp biết bao!
     
  9. thuthugbbn

    thuthugbbn Mỹ Phẩm Handmade

    Tham gia:
    2/1/2014
    Bài viết:
    8,012
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Quan Họ Bắc Ninh - Nhạc Quê Hương - Dân Ca

    em quê bắc ninh đây, ở nhà ông bà em có cả tủ đĩa quan họ, ở quê em mọi người chỉ nghe hài và quan họ thôi
     
  10. Lê Lan Anh

    Lê Lan Anh Guest

  11. Hoaøng Lieân

    Hoaøng Lieân Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/5/2014
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Anh Thơ - Tuyển Chọn Ca Khúc Hay - Bài Hát Hay

    Anh Thơ nghe mãi không chán nhỉ các mẹ
     
  12. Ricky Martin

    Ricky Martin Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Anh Thơ - Tuyển Chọn Ca Khúc Hay - Bài Hát Hay

    [video=youtube;C7eCDW5cWSE]https://www.youtube.com/watch?v=C7eCDW5cWSE[/video]
    Em yêu anh như câu hò ví dặm, Anh Thơ
     
  13. tamphaithien

    tamphaithien Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    2,004
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Anh Thơ - Tuyển Chọn Ca Khúc Hay - Bài Hát Hay

    Giọng Anh Thơ cao và trong, nhưng nghe thấy sâu lắng và lắng đọng. tìm về nhạc quê hương nào.
     
  14. Lê Lan Anh

    Lê Lan Anh Guest

    Ðề: Quan Họ Bắc Ninh - Nhạc Quê Hương - Dân Ca

    Nghe nhạc quê hương thấy trong lòng bồi hồi....!
     
  15. Lê Lan Anh

    Lê Lan Anh Guest

    Ðề: Anh Thơ - Tuyển Chọn Ca Khúc Hay - Bài Hát Hay

    Tìm người đồng cảm nào (u) .
     
  16. Nguyên Minh

    Nguyên Minh Guest

    Ðề: Quan Họ Bắc Ninh - Nhạc Quê Hương - Dân Ca

    Có lần em về BN, giữa trưa hè nắng nóng lại còn mất điện nữa, vậy mà khi một liền chị trẻ cất lên một câu hát quan họ là em nổi da gà liền và từ đó chẳng còn thấy nắng nóng oi bức chi nữa :)
     
  17. Lê Lan Anh

    Lê Lan Anh Guest

    Những ca khúc hay của ca sĩ Tân Nhàn - Nhạc Trữ Tình

    [video=youtube;e8pnAM1tQUc]https://www.youtube.com/watch?v=e8pnAM1tQUc[/video]
    Những ca khúc hay của ca sĩ Tân Nhàn - Nhạc Trữ Tình

    [video=youtube;R8P6V1B5LCg]https://www.youtube.com/watch?v=R8P6V1B5LCg[/video]
    Nhạc trữ tình - All bum nhạc nhẹ của ca sĩ Tân Nhàn
     
  18. Lê Lan Anh

    Lê Lan Anh Guest

    Nhạc Không Lời Song of Ocarina

    [video=youtube;bCubYdAgbhQ]https://www.youtube.com/watch?v=bCubYdAgbhQ[/video]
    Nhạc Không Lời Song of Ocarina
     
  19. Lê Lan Anh

    Lê Lan Anh Guest

    Nhạc Không Lời Dành Cho Bé Yêu - Âm Nhạc Dành Cho Bà Bầu

    [video=youtube;35ycZh_45zs]https://www.youtube.com/watch?v=35ycZh_45zs[/video]
    Nhạc Không Lời Dành Cho Bé Yêu - Âm Nhạc Dành Cho Bà Bầu
     
  20. cindyvn

    cindyvn CubiMart- Make mum life easier

    Tham gia:
    24/11/2012
    Bài viết:
    5,069
    Đã được thích:
    1,000
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhạc Không Lời Dành Cho Bé Yêu - Âm Nhạc Dành Cho Bà Bầu

    Cám ơn chủ top đã chia sẻ. Mình đánh dấu dành cho tập sau. Hihi, tập 1 tối về xã toàn đọc cổ tích cho mẹ và bé nghe thôi. :D
     

Chia sẻ trang này