Anh và em!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi trang_muon68, 10/9/2009.

  1. trang_muon68

    trang_muon68 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/9/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Anh và em .Đã từng: Tay trong tay , mắt tìm mắt, con tim chung nhịp đập. cùng chung một con đường,cùng chung một nồi cơm ,chung một chiếc giường ,cùng hướng tới tương lai. Vậy mà thời gian chả được là bao. Anh đã quên lời yêu thương , quên ta chung một mái nhà có chung một đứa con . Con tim anh lỗi nhịp, hơi thở anh dành cho người khác, anh ham mê bài bạc , anh ruồng rẫy vợ con. Đau đớn chất chồng em đành phải rời xa anh. 17 năm trôi qua anh và em đôi khi vô tình gặp lại : Trái tim em quặn thắt : Căm hận, khinh thường và... một chút bâng khuâng.... Hôm nay, anh và em cách nhau chưa đầy 2 m... Em nhận ra anh trước :
    Tuổi già hiện ra trên mí mắt sụp , cặp má chảy xệ, da nhăn nheo. Em nhìn anh là lạ... có phải người đàn ông xa lạ kia đã từng là chồng mình? đã từng nói yêu thương -rồi những lời nhục mạ , những cử chỉ âu yếm rồi những trận đòn thù?Anh ngồi phía trước cách em 2 hàng ghế xe, ở phía bên đối diện thành thử khi em nhìn về phía trươc thì phải nhìn qua mặt anh, anh quay lại nhìn em rồi nhìn chằm chằm: cái cách anh nhìn em không khác gì cách đây 18 năm: Nhìn như xoáy vào tâm can người khác , như muốn bóc trần ngừoi ta ra trước mắt mình! Suốt dọc đường 100km lúc em giả vờ ngủ nhưng em biết anh vẫn đang nhìn em, lúc ngẩng đầu nhìn lên lại bắt gặp ánh mắt của anh, em liếc sang phía khác nhưng ánh nhìn của anh vẫn như bám chặt vào mặt em..... Bên canh em , một cậu trai đi xe đang mở nhạc ,bài hát mới ai oán làm sao: Hãy nói đi em, tại sao em ra đi? phải chăng anh lầm lỗi ,hay tại bởi anh nghèo? ôi ông trời sao trớ trêu là vậy ! Bây giờ anh và em hai ngả khác xa nhau: anh có gd của anh ,em có phận của em, chung giữa 2 ta là đứa con, đứa bé mà anh quẳng cho em nuôi từ lúc 3 tuổi và không một xu đóng góp lại giống anh đến lạ. Nhìn nó em lại xót xa....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi trang_muon68
    bocubohin thích bài này.
  2. neverquit

    neverquit Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/8/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    18
    đọc tâm sự của bạn, mình thấy thời gian trôi nhanh quá, vèo cái đã 17 năm. Giá mà tuổi trẻ của mỗi người có thể kéo dài thêm nhỉ, thêm mươi năm chẳng hạn...
     
  3. trang_muon68

    trang_muon68 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/9/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Tháng 7 là tháng mà các cụ nhà ta vẫn kiêng cưới hỏi ,làm nhà ,mua xắm. vì mọi người quan niệm đó là tháng của người âm, là tháng mã.Vậy mà anh và em lại gặp và đến với nhau!
    Hôm đó trời mua dầm dề, em vào nhà cậu em họ chơi, em nhìn thấy một người đàn ông đứng tuổi, có cặp chân mày rậm, đôi mắt sâu, hàng ria đen nhánh đang ở đó.
    Em chào: em chào anh, T có nhà không ạ?
    Anh đáp : Chào em , T ơi ra có khách! sau đó Em và T ngồi nói chuyện với nhau, .Bất chợt em có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Em quay sang nhìn anh thì thấy anh đang nhìn vào tường. Em lại quay ra nói chuyện tiếp với T ( hai đưa bàn bạc với nhau chuyện thiết kế những chiếc quần kiểu mới ) Vẫn có cảm giác ai đó nhìn mình. Em lại quay sang nhìn anh và nhìn theo hướng mắt của anh: Em giật mình ,vì bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn em chăm chú qua chiếc gương treo tường. Đỏ mặt, em vội quay đi.
    Tối hôm đó em dang ngồi chơi với mấy đứa bạn gái ở ngoàii hàng nước của bà , thì anh vào: Bà ơi cho cháu mua bao thuốc, rồi anh nói :Gói thuốc bao nhiêu mà rẻ thế bà? Nghe vậy cả lũ chúng em cười hic hic : Hâm nhỉ ? ko biết bao nhiêu mà đã khen rẻ!

    Một đứa thì thầm ông này đang về quê hỏi vợ đấy! Em tặc lưỡi : có đứa nào ngẩn ngơ mới lấy ông ấy, già khú ra rồi , mà hình như đã có con với một cô cùng làm ngoài QN rồi ấy.

    Tối hôm sau em đang ở trong nhà thì nghe thấy T chào bố :
    Cháu chào bác ! rồi lại có người chào :
    Cháu chào chú !.
    Ai thế nhỉ? Em nhìn ra : thì ra T và anh đang đi vào phòng khách. Em thầm ghĩ : Ông này đến nhà mình có việc gì thế nhỉ? Ba người họ ngồi nói chuyện một lúc thì anh đứng dậy xin phép ra về. Đợi anh và T đi một lúc thì em ra xin phép bố cho đi chơi với bạn. Vừa mơi ra khỏi ngõ thì em nghe thấy tiếng hỏi phía sau: Em đi đâu đấy cho anh đi theo với? Người hỏi đó là anh. Rồi như là định mệnh . cái người mà hôm qua em nói là : "Đứa nào hâm" ấy lại chình là em. CHỉ sau có 13 ngày tâm sự em và anh đã đi đến một buổi ra mắt giữa 2 gd.
    Đứa em gái em nói : Bà bị hâm thật rồi. cái thằng ở HN , trẻ đẹp trai hiền lành hỏi thì ko lấy , lại đi lấy cái ông già khụ , hình như đã có con riêng rồi . Em nhớ lại lời bà thầy bói nói hôm máy đứa rủ nhau đi xem:
    Số cô phải lấy làm 2 , hoặc lấy 2 chồng thì mới có hậu. Em cãi :
    Gớm 1 còn chưa lấy được nữa là lấy 2 ,sao mà tham thế , mà chết ai chả có cái hậu cơ chứ! và Em tặc lưỡi : Ờ thì cứ cho là anh ta có vợ có con rồi thì mình lấy làm 2 mới đậu còn gì, chứ ko thì lại lấy những 2 chồng kia à?
     
    Sửa lần cuối: 16/9/2009

Chia sẻ trang này