Anh yêu em

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi huumanhnd, 30/10/2014.

  1. huumanhnd

    huumanhnd Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/12/2012
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ..
    Nhanh như vậy, thoắt cái nhìn lại đã 8 năm kể từ ngày anh biết em..Anh 25 rồi, còn em vừa mới bước sang tuổi 23. Thời gian lấy đi của anh quá nhiều thứ, tuổi trẻ, tiền bạc, công sức, và còn lấy đi cả em..
    Anh chưa từng có cơ hội được nói yêu em một cách đường hoàng mà thằng đàn ông chân chính nên làm. Tình cảm của chúng mình, là cs mang em ra xa anh, hay chính anh làm nên những điều tồi tệ này. Anh từng nghĩ, giá mà ngày ấy, anh có đủ can đảm để thổ lộ hết vs em, anh có đủ dũng khí để đứng trước mặt em, NÓI, MỘT, CÂU, THÔI,,thì chắc giờ này anh sẽ chẳng ngồi gõ gõ mấy lời này....
    Linh à..anh đã dùng 1 năm để thích em, 2 năm để yêu em, 3 năm để đánh mất em, và, anh chỉ dùng 1 phút thôi để giết chết thứ tc ấy. 3 năm, ai dám nói nó ngắn, ai dám bạo dạn ví nó dài? Chỉ là,.thấy đau ở trong tim..giống như bỗng có 1 ngày, em lạc vào 1 thế giới khác.
    Năm nhất đại học của em, anh k gặp em, năm 2 anh nói thích em, nhưng anh k nói yêu. Em ở bên anh, từng ngày từng ngày anh đều trân trọng. Anh k giàu, nhưng đủ thuê 1 căn phòng trọ để em thỏa sức đóng vai cô vợ đảm, anh k đẹp trai, nhưng đủ để em hãnh diện với bất cứ đứa bạn nào, anh k có ô tô, nhưng chiều nào cũng có thể đi đón em, 2 đứa đi ăn rồi lang thang ra hồ Gươm nhập vai đôi bạn trẻ hp nhất...Anh nhớ những ngày ấy, đưa em đi mua quần áo, đưa em đi làm tóc, đưa em đi chợ, còn đưa em về nhà gặp bố mẹ anh...Anh nhớ bữa cơm em nấu anh ăn, cơm sống, canh mặn, thịt để cháy, mà ngon lắm..bởi vì, là phong vị của thứ tc k tìm đc ở bất cứ góc trời nào trong suốt 25 năm cđ của anh..
    Bao nhiêu năm, anh vẫn k đứng trước mặt nói yêu em, anh k nói, vì sợ nói rồi, sẽ chẳng còn 1 từ ngữ thiêng liêng nào diễn tả hết tc anh dành cho em..
    CƯỜI, anh k níu được em, k níu đc cs của em, tương lai của em, giấc mơ của em. Em sang Sing du học, còn anh vẫn ở lại HN làm 1 kĩ sư xây dựng ngày đêm miệt mài bên mấy bản vẽ. Anh tìm nỗi nhớ...anh tìm quá khứ...nhớ lắm kí ức anh và em...
    Em thay đổi, em yêu 1 chàng trai khác, hơn anh về tất cả những gì ít ỏi anh đang có..mà, vẫn cố hi vọng:
    CHẮC AI ĐÓ SẼ SỚM QUAY LẠI THÔI...
    CHẮC AI ĐÓ SẼ SỚM QUAY VỀ THÔI...
    CẦM BÔNG HOA TRÊN TAY NƯỚC MẮT RƠI
    anh yêu em

    --- sưu tầm ---
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi huumanhnd
    Đang tải...


  2. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,872
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Anh yêu em

    cảm động ghê chủ thớt n:rolleyes:hỉ!
     
  3. bao.na

    bao.na Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Anh yêu em

    đọc mà cảm động nhỉ? tiếc là họ lại xa nhau mất rồi :(
     
  4. phamlinh9xnd

    phamlinh9xnd Thành viên mới

    Tham gia:
    5/11/2014
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Anh yêu em

    không biết chủ thớt có nam định không? bài viết xúc động . mong ng ấy sẽ quay về
     

Chia sẻ trang này