Tâm sự Áp Lực Mỗi Sáng Cho Con Đi Học Khóc Vật Vã Không Biết Làm Thế Nào

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Dungxinhgai, 21/6/2019.

  1. Dungxinhgai

    Dungxinhgai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/10/2017
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ ơi, bé nhà em 3 tuổi rồi em mới cho đi học, 2 tháng rồi mà sáng nào em cũng mệt mỏi lắm ạ. Sáng nào dậy cũng phải gọi mất ít nhất 10 phút mới dậy, xong cho ăn uống, đến lúc chuẩn bị đi học là khóc, ăn vạ, nằm xuống đất. Đến trường thì nằm luôn xuống đất, khóc đòi đi về, lăn lộn mãi. Nặng có, nhẹ có, nịnh lên nịnh xuống vẫn không thay đổi gì. Nhìn con khóc cũng thương lắm các mẹ ạ. Không biết em phải làm gì nữa, sáng nào em cho con đi học em cũng thấy mệt mỏi, áp lực. Làm gì để con thích đi học hả các mẹ :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Dungxinhgai
    Đang tải...


  2. Trà My0218

    Trà My0218 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/8/2017
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ôi trước con mình cũng vậy, bạn tìm mua mấy cuốn sách cho trẻ về đi học đọc cho con và làm biện pháp tâm lý cho con.
    Đồng thời tìm hiểu nguyên nhân con k thích đi học để khắc phục
     
  3. Dungxinhgai

    Dungxinhgai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/10/2017
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Dạ vâng, em cảm ơn chị nha. Đến bây giờ thì bé nhà em đi học ngoan rồi chị ạ, nhưng tối về thì rất hay dỗi, ăn vạ xong ương lắm. Tối nào về cũng như hai mẹ con cãi nhau. Hết nỗi lo này lại đến nỗi lo khác
     
  4. ngocchanhh

    ngocchanhh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/8/2019
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    con còn nhỏ ai cũng phải trải qua giai đoạn này thôi
    cố lên mom ạ
     

Chia sẻ trang này