Eo ôi, mấy cái này khó thật đấy, mỗi khoản số 9 là không phải nói thì mình vẫn thường xuyên làm thôi, có điều đồng tiền đi ra nhiều nhưng cũng chưa thấy nó đủ khôn để quay trở lại. Hic, cho bạn bè, nhân viên vay tiền khối ra, lúc vay đứa nào cũng hứa em trả ngay, nhưng rồi đợi hoài đợi hủy, chả thấy gì. Thời buổi kinh tế loạn xí ngầu này khiến người ta cứ hèn đi hay sao ý các mẹ ạ. Ôi loài người, ta thất vọng vì ngươi!!! Hihi, đùa thôi, vẫn còn nhiều thứ để tin chứ các mẹ nhỉ.
So sánh giá cả các cửa hàng á? em thấy các này mất thời gian quá. Nhiều khi đi chợ mua nhiều thứ, hỏi giá của từng thứ đó cả chợ chắc chít mất.