Article: “Bà đẻ” thời @

Thảo luận trong 'vBCms Comments' bởi support, 28/11/2013.

  1. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
  2. thực ra k fải cái j ông bà truyền lại cugx đúng nên nói chung là phải biết chọn lọc
     
  3. danosome

    danosome Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/11/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    uhm Mẹ Miu nói cũng đúng, cái gì đúng cần giữ lại thì giữ cái nào bò được thì bỏ
    Như hơ than, ăn uống cử kiêng 1 tí là tốt..gội đầu thì ra tháng hãy gội, còn tắm thì sau 3 ngày hãy tắm nhưng tắm nước ấm, tắm nhanh 5-10p , sau khi tắm xong thoa dầu nóng hoặc r*** gừng là tốt nhất.
     
  4. totochanchan

    totochanchan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Chỉ gói gọn trong căn phòng của mấy “bà đẻ” mà tôi đã chứng kiến biết bao điều thú vị. Phòng có 8 người thì 6 người sinh con so, 2 người sinh con rạ. Đối diện với giường của bạn tôi là một chị sinh con trước bạn tôi mấy giờ. Chị đang nằm đọc báo chăm chú, thỉnh thoảng thò tay lấy một miếng mận trong chiếc dĩa để bên cạnh nhai nhóp nhép.


    Siêu thị trực tuyến – Niềm tin của mọi nhà
    http://sieuthimypham123.com
    http://sieuthimua.net
    http://muathuoconline.net
    http://sieuthiduoc.net
    http://khanhngocstc.com
    http://thongtinxahoi.net
    http://duoconline.com
    http://viengiambeo.com



    Chúng tôi đang chuyện trò thì có một chị đi vào, tay xách túi đồ. Nhìn là biết ngay chị vừa đi siêu thị về. Tôi nghĩ chị đi thăm người nhà nằm cùng phòng với bạn mình nhưng tôi “bật ngửa” khi thấy chị vào nhà tắm thay quần áo rồi leo lên chiếc giường trong góc phòng. Ra là chị cũng vừa sinh em bé được hơn 1 ngày. Chị làm ở sở giáo dục - đào tạo tỉnh T., có chị ruột ở TP HCM. “Má chồng tôi chuẩn bị r*** nếp than, vỏ tỏi, nghệ, tiêu... cho tôi nằm ổ. Tôi ớn quá nên chạy tuốt lên trên này, đợi cháu ra ngoài tháng mới về. Nói thiệt là gặp mấy bà già chồng ở quê, mệt muốn chết” - chị vừa bày biện mọi thứ trong bọc ra vừa vui vẻ kể.
     

Chia sẻ trang này