Article: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ

Thảo luận trong 'vBCms Comments' bởi support, 2/8/2012.

  1. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
  2. mẹ lavie

    mẹ lavie Guest

    em muốn đi làm quá các mẹ ạ :(
     
  3. mẹ lavie

    mẹ lavie Guest

    Ðề: Article: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ

    còn e muốn đi làm quá các mẹ ạ
     
  4. pnam

    pnam Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    6,641
    Đã được thích:
    1,391
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Article: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ

    Mình đang làm việc tại nhà, đó là kdol các sp trà oolong và thảo dược. Bên cạnh đó, mình cũng tích cực đi các hội thảo nghiên cứu thị trường để lấy thẻ siêu thị, quà tặng về dùng dần. Mình cũng nghe ngóng thông tin xem ở đâu có thi thố là nhào vào tham ja để có hi vọng kiếm thêm tiền. Với 1 người có con chưa đến 2 tuổi như mình, những cv như thế này là phù hợp
     
  5. mẹ lavie

    mẹ lavie Guest

    Ðề: Article: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ

    e thì cũng đang bán đồ mỹ phẩm xách tay ở nhà r. nhưng mà e thấy nhiều người nói là cho con đi học muộn bé sẽ hư vì ở với mẹ nhiều có phải ko các chị. e cũng lo lắm. bây giờ cho con đi học thì thương, ko cho đi học lại sợ nó ở nhà với mẹ nhiều bện hơi mai này lớn ko chịu đi học
     
  6. mySun-13

    mySun-13 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/4/2012
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Quan trọng nhất là tài chính trong gia đình vì nuôi 1 đứa trẻ bây giờ không đơn giản. Thu nhập của chồng ổn định và đủ chi tiêu, thoải mái một chút thì mới có khả năng ở nhà mà vợ thấy thoải mái!
    Mình sẵn sàng ở nhà chăm con nếu anh xã ổn định được tài chính cho cả gia đình, sau khi con lớn 1 chút thì bắt đầu lại công việc cũng vẫn thoải mái!
     
  7. Meonglo

    Meonglo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/7/2012
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    em cũng muốn đi làm mà chả biết làm gì bây h hic...9 năm công sở em thấy ngán lắm rồi
     
  8. BichThuy_shoes

    BichThuy_shoes Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/5/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Mình thì thích đi làm hơn :)
    Kiếm được tiền dù nhiều hay ít không phải phụ thuộc vào chồng, có các mối quan hệ xã hội, được giao lưu, mở rộng kién thức, lúc nào cũng thấy chỉnh tề. Còn ở nhà nó cứ mụ mị đi ý, chẳng biết ngoài xã hội thế nào. Cũng chẳng bao giờ thấy chỉnh tề, hay được mặc đẹp vì ở nhà mà. Không lẽ mặc váy, trang điểm để đi chợ, nấu cơm, lau nhà cửa, phơi phóng quần áo, chăm con..... Ti tỉ thứ việc không tên nữa..... Nói chung mình thấy phụ nữ ở nhà thiệt thòi lắm. Mình cung đang phải ở nhà chăm con đây, tất cả cũng vì con cái thôi... Con gái cũng được hơn năm rồi, chuẩn bị được giải thoát khỏi 4 bức tường rồi các mẹ ơiiiiii :))
     

Chia sẻ trang này