Ðề: Article: Giúp con không “sợ” nhà trẻ Bé nhà em thời gian đầu đi học ở lớp thì ngoan, nhưng về nhà chỉ theo mỗi mẹ. Giờ quen hơn rồi nhưng sáng nào đưa đến lớp cũng khóc
Bé nhà mình cũng thế. Nhưng được cái các cô dỗ là hết khóc ngay. Đi học được 3 tuần rồi mà sáng nào đưa đến lớp giao cho cô, bé cũng khóc 1 lúc
Sáng nay em mới phát hiện ra là lớp bé có hai cô, cô nào hay mắng bé đón bé mới khóc. Sáng nay mới gặp cô MInh, bé còn tươi cười chào cô rồi quay lại chào mẹ nữa cơ Khuyến mại sữa non goodhealth nhân dịp 1/6 nhé các mẹ, 100% - 101g - 490K, các mẹ vô ủng hộ mình nhé http://www.lamchame.com/forum/showt...on-goodhealth-hàng-công-ty-giá-rẻ-bất-ngờ-đây
khổ thế, đưa con đến lớp mà trong lòng lo cho con còn nhiều hơn cả con nhớ mẹ, nhưng các cô giáo dạy trẻ thì...buồn quá đi, đôi khi, lại muốn sang nước ngoài như khi xưa đi du học, sao ở đó, cô nuôi dạy trẻ tốt thế, chẹp chẹp,,,...
Vẫn còn nhiều cô giáo mầm non yêu trẻ mà, mẹ hoabinh-dungcam bi quan thế! Con trai mình học trường công, nhưng yêu trường yêu lớp, yêu cô và yêu các bạn. Làm nghề giáo, đặc biệt là bậc mầm non, rất cần có cái tâm. Và mình rất trân trọng, rất biết ơn cái tâm đó từ các cô giáo của con mình.
Mình cũng thấy các cô giáo ở trường mầm non An Bình ở Xa La, Hà Đông cũng rất yêu trẻ, bé nhà mình ngay ngày đầu tiên đi học đã không khóc rồi. Các cô giáo dỗ cháu rất hay, dạo này đi học về hát nhiều lắm. Có bạn nào cần số điện thoại để liên lạc hỏi thêm thông tin không. Gọi số này các bạn nhé: 0433115282 - 0912990885