You can view the page at http://www.lamchame.com/forum/content.php/3388-Khám-phá-cách-thai-nhi-cảm-nhận-thế-giới-ở-trong-bụng-mẹ
Ðề: Article: Khám phá cách thai nhi cảm nhận thế giới ở trong bụng mẹ Thật cảm động cho một tình mẹ...
Ðề: Article: Khám phá cách thai nhi cảm nhận thế giới ở trong bụng mẹ Con cái là lộc trời cho bạn ạh, ko phải nóng vội đâu. Chị hàng xóm nhà mình 7 năm mới sinh em bé đấy thôi, giờ bé rất khỏe mạnh, xinh xắn, đáng iu lắm. Bạn ko phải nóng vội đâu, ăn uống điều độ, giữ sức khỏe tốt chờ đón bé nhé. chúc bạn mau có em bé.
Ðề: Article: Khám phá cách thai nhi cảm nhận thế giới ở trong bụng mẹ vậy hả mẹ nó. mình cũng mới tập 1 thôi. mà thấy hạnh phúc lắm. bé lớn nhà me 5 nó được mấy tuổi rồi.
Ðề: Article: Khám phá cách thai nhi cảm nhận thế giới ở trong bụng mẹ bạn đừng nôn nóng, rồi ai cũng sẽ trải qua giai đoạn đó thôi mà. mình thì trong time mang thai cũng vui, cũng vất vả đấy bạn ak. nhưng khi thấy con chào đời, jo con đã lớn. mình thấy hạnh phúc lắm.
buồn ghê, mang thai mà mình cứ gặp toàn chuyện bn, Phải khóc suốt Mình ko kiềm chế được cảm xúc. Tội nghiệp con mình quá
Quả là kỳ dìệu, thật hạnh phúc khi cảm nhận sự phát triển của baby từng ngày .tự dưng thấy nhớ mẹ quá đi mất
Ðề: Article: Khám phá cách thai nhi cảm nhận thế giới ở trong bụng mẹ Mn giống e quá, hay khóc , hay giận, cảm xúc k mấy khi vui vẻ, tội con quá
Ðề: Article: Khám phá cách thai nhi cảm nhận thế giới ở trong bụng mẹ làm mẹ rất tuyệt vời. mình muốn hét lên với cả thế giới rằng: mẹ yêu con hơn tất cả .hihi
Ðề: Article: Khám phá cách thai nhi cảm nhận thế giới ở trong bụng mẹ Hi, mình cũng có tập 2 rồi, mà thấy mong đợi hồi hộp có khi hơn lần đầu ý
chửa đến đứa thứ 2 mà cảm xúc vẫn như lần đầu. Nhưng mà lần nào mẹ cũng buồn, cũng khóc nhiều, suy nghĩ nhiều. Khổ thân 2 con của mẹ. Đứa đầu thì lì lợm, đứa sau thì chắc cũng rứa vì hết ng này đến ng khác làm mình buồn, lại toàn ng thân yêu ruột thịt của mình mới buồn chứ. Mong con khôn lớn, khỏe mạnh, hay cười chứ đừng như mẹ. 1 cuốc sống tẻ nhạt, nhiều buồn đau hơn tiếng cười.
Ðề: Article: Khám phá cách thai nhi cảm nhận thế giới ở trong bụng mẹ chửa đến đứa thứ 2 mà cảm xúc vẫn như lần đầu. Nhưng mà lần nào mẹ cũng buồn, cũng khóc nhiều, suy nghĩ nhiều. Khổ thân 2 con của mẹ. Đứa đầu thì lì lợm, đứa sau thì chắc cũng rứa vì hết ng này đến ng khác làm mình buồn, lại toàn ng thân yêu ruột thịt của mình mới buồn chứ. Mong con khôn lớn, khỏe mạnh, hay cười chứ đừng như mẹ. 1 cuốc sống tẻ nhạt, nhiều buồn đau hơn tiếng cười.
Hic, e hôm nọ đi khám, bsy bảo chưa nhìn thấy j cả, chỉ thấy 1 loãng âm trong tử cung 4mmx1mm, ko bít là e bé đang ở tuần mấy nữa