Mình rất tâm đắc bài này. Con mình 5 tuổi mà đã lý sự lắm rồi. Nhiều lúc bực mình nhưng nhiều lúc đáng yêu lắm. Dù nó ương bướng vào những lúc mình mệt mỏi nhất thì mình cũng cố giải thích nhẹ nhàng cho nó hoặc tìm cách hoà hoãn bằng cách nói với nó là bây giờ mẹ mệt để lúc nào mẹ hết mệt thì mẹ sẽ nói chuyện với con. Mình chỉ dùng quyền lực làm mẹ để bắt buộc nó khi nó làm gì nguy hiểm cho bản thân hoặc làm đau em bé hoặc tỏ thái độ hỗn láo một cách thô lỗ thôi. Mong các bậc cha mẹ cùng chia sẽ kinh nghiệm dạy dỗ và hướng dẫn con cái nhé. Mình không bao giờ tin vào phương pháp áp đặt triệt để cả.