You can view the page at http://www.lamchame.com/forum/content.php?244-Làm-cha-không-phải-chuyện-đùa!
Hì, đọc xong bài viết bày mình muốn chia sẻ cùng mọi người quá đi mất. Thời gian mình sinh em bé, ông xã cứ suốt ngày bận bịu, đi làm về là chạy ngay vào phòng của mình, cứ cưng nựng con trông yêu lắm ấy. Thời gian ấy mình rất mất tự tin về cơ thể của mình, béo ú, mập mạp, chẳng có thời gian chăm chút bản thân, nhưng rồi mình phát hiện ra rằng ông xã rất yêu mình và cu Bin. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Có chị em nào chia sẻ cùng với mọi người về ông xã của mình ấy không nhỉ?