ở bên cạnh nhà mình cũng có trường hợp như vậy, nhưng thà nhà người ta giàu có thì còn được, đây nhà đã khổ mà ko biết dạy con những điều cơ bản đó thì coi như tương lai không có một tí ánh sáng nào.
Nhiều lúc cũng muốn dạy con tự lập lắm, nhưng ở với ông bà nên ông bà cứ bắt mình phải chiều chuộng con cái quá mức. Bị bố mẹ la rầy thì con cái chạy ngay tới mách ông bà. Dạy dỗ con cái thời nay khó thật.
Bạn hon lập nói chuẩn lắm. Ở cùng bmc mình chịu ko dạy được con. Chán kinh. Bé nhà mình 11 tháng, mình nấu cháo cho con tập nhai thì bà cứ bảo con là nguyễn hết rồi, nuốt chửng. Mình dạy con chia sẻ đồ chơi với bạn thì bà cứ khuyến khích con ích kỉ bảo thế cháu bà mới khôn. Con hư mẹ không được mắng mỏ gì cả, cháu bà mà, lúc nào cũng ngoan, cũng nhất, có chăng là do mình quá đáng với con. Ức chế quá
Lam cha me ai cung cho con tat ca nhung gi thieu thon khi nho, chung ta nen cho chau nhung phai bat con lam gi do. Co Cong thi thuong....sai phai phat. Nuoi con cho den khi hoc het Dai Hoc....sau do de chung tu lap....ra rieng.
Xem các bạn bình luận mình mới nhận ra 1 điều mình có 1 bà mẹ chồng tuyệt vời: ko bênh cháu, ko chiều cháu, ko cưng nựng cháu quá, cho tự lập, thích làm j cho làm và vẫn bị la như thường khi làm sai điều j đó
Ðề: Article: Làm con… khuyết tật! bài viết này rất chính xác và thực tế. mình là người kd giầy dép trẻ em nên có nhiều khác hàng là nước ngoài và việt nam. khi một bé con nước ngoài chỉ 6-7 tuổi đều tự thử giầy và cột dây rất khéo, nhưng một bé người Việt dù 10 tuổi hay 15 tuổi lại không biết tự thử giầy và không biết tự cột dây. điều đáng nói là cho mẹ các bé không có ý dạy các bé tự cột dây mà cố gắng đi tìm những đôi giầy không có dây....