Cám ơn Thuỷ nhé, cháu bây giờ đã trở thành nhân viên tập sự của Lamchame.com rồi. Còn đây là chuyện đầu tiên mà cháu dịch được đăng ở Lamchame.com http://www.lamchame.com/forum/content.php/1126
Ðề: Article: NHỮNG HẠT MƯA Em vừa đọc chuyện này xong nhưng em vẫn ưng ý cách dịch và cốt truyện "Những hạt mưa " hơn
Ðề: Article: NHỮNG HẠT MƯA Ôi bé nhà bạn dịch à? Sao giỏi thế? Bé mấy tuổi rùi hả bạn? NGưỡng mộ, ngưỡng mộ.
Ðề: Article: NHỮNG HẠT MƯA Đúng là có gen rùi. Bác Kiên thế nào thì bạn BH Khang cũng có khả năng thật tốt. Câu chuyện hay quá. Mình phải đăng lên blog thỉnh thoảng tìm lại đọc nhiều lần cho dễ.
Hột giỏi thật , giọng văn thế thì ai bảo con năm hè năm sau 10 tuổi nhỉ ??? cô Châu phải gấp đôi tuổi con bây giờ mới tập đọc thôi ,đúng là " Hậu sanh khả úy thật "
cho em xin phép đăng lên topic của em nhé.....chúc cháu ngày một thông minh học giỏi,thực sự hâm mộ cháu
Cám ơn sự khen ngợi và động viên của các bạn. Cháu biết được điều này và thấy vui lắm. Thật tuyệt. Cám ơn các bạn nhiều! Các bố mẹ cũng có thể giúp con mình thực hiện những dự án nho nhỏ như thế này. Khi có sự phản hồi từ cộng đồng cũng là một nguồn động viên tốt ngoài bố mẹ và nhà trường.