Ðề: Article: Phòng tránh suy thận Mình hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Trước mình bị nang thận và suy thận độ 2. Lúc đó mình rất lo lắng và buồn chán chỉ thương 2 đứa nhỏ khi mình chết đi không có ai chăm sóc. Hồi đó mình chạy đôn đáo khắp nơi tìm thuốc nhưng không có kết quả gì. Một lần lang thang tìm hiểu về bệnh suy thận trên mạng được một chị giới thiệu cho chú Hương ở Bắc Giang. Lúc đầu mình không tin lắm chỉ mua thử 20 ngày thuốc về điều trị thử, đến ngày uống thuốc thứ 18 mình đi xét nghiệm kết quả thật bất ngờ các chỉ số của mình hầu như về mức bình thường. Sau đó mình uống thêm 30 ngày nữa thì khỏi dứt điểm bệnh suy thận đến bác sỹ Tây y khám cho mình còn kinh ngạc. Hồi đó mình không dám nói với các bác sỹ tây y là dùng thuốc đông y. Chỉ bảo uống theo kê đơn của bác sỹ. Bệnh nang thận thì chú Hương bảo không chữa khỏi dứt điểm được chỉ chữa để nó không phát triển thêm thôi. Nhưng khỏi được suy thận là mình quá sung sướng rồi còn nang thận nó không phát triển nữa thì cũng không có vấn đề gì. Mình chữa đến nay cũng đã 5 năm mà chưa thấy có dấu hiệu gì tái phát. Sức khỏe mình cực kỳ ổn định. Hồi đó uống thuốc vào tăng cân vù vù. Chỉ sợ mập thôi. Mình chỉ lưu số điện thoại chú ấy : 0936.07.20.78 vì mua qua mạng nên chẳng biết chú ấy ở đâu. Thỉnh thoảng mình vẫn gọi điện hỏi thăm sức khỏe chú ấy. Nghe chú ấy bảo thuốc nhà chú ấy còn có tác dụng thanh lọc cơ thể rất tốt. Năm ngoái mình cũng mua 10 ngày về uống cho khoe người. Công nhận đang bị mấy cái mụn mà uống thuốc của chú ấy xong là ấy cái mụn cũng tiêu hết. Bạn có thể email: diepanh2202@gmail.com cho mình để trao đổi kinh nghiệm. Mình đưa lên đây để cùng chia sẻ với các bạn những gì mình đã trải qua.
Ðề: Article: Phòng tránh suy thận Cảm ơn bạn rất nhiều. mình đã dùng thuốc của chú Hương được 20 ngày, mọi biểu hiện về bệnh đã không còn. Mình đi xét nghiệm thì các chỉ số giảm khoảng 30%. Với bệnh nặng như mình mà uống thuốc 20 ngày như vậy là rất mỹ mãn rồi. Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe. cảm ơn bạn 1 lần nữa.
hi, hay thế, các mẹ cũng chữa nhà chú Huơng à, mình khoái nhất là mua thuốc về chữa thận cho chú mình khỏi, mà mình uống ké cũng tiêu hết mụn trên mặt, mặt nhẵn thín, hà hà. Chú Huơng người Bắc Giang đó.