You can view the page at http://www.lamchame.com/forum/content.php/3347-Sự-thật-về-đẻ-mổ-khiến-mẹ-giật-mình
Mình nghĩ cứ cái gì tự nhiên là tốt nhất. Có người vừa phải đau đẻ vừa phải mổ. Nghĩ lại bây giờ mình vẫn chưa dám bầu bí nữa.
Ðề: Article: Sự thật về đẻ mổ khiến mẹ "giật mình" Mình vừa sinh thường vừa sinh mổ đây. so với sinh mổ thì mình thấy sinh thường nhẹ nhàng hơn nhiều. bất đắc dĩ mới phải sinh mổ thôi.
em cứ tưởng sinh mổ nhẹ nhàng hơn, không ngờ cũng rất vất vả. Em đẻ thường 1 bé rồi định đứa thứ 2 đẻ mổ, bây giờ phải thay đổi ý định rồi, cảm ơn thông tin hữu ích của mn nhé
Em tưởng sinh mổ thì đơn giản hơn, nào là không phải trải qua cái gọi là "rạch" rồi lại khâu đâu điếng, rồi còn vệ sinh cá nhân nữa chứ! còn sinh mổ thì sau 1 tuần là vết khâu lành lại ta lại sinh hoạt bình thường được. Không đâu đớn như đau đẻ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Article: Sự thật về đẻ mổ khiến mẹ "giật mình" Sinh mổ vẫn đau đấy bạn, 8 tiếng sau mổ hết thuốc tê đau tê đau tái luôn, đau do co tử cung nữa cũng ko khác gì đau đẻ. Nhưng giờ có thuốc đặt rồi thì cũng đỡ nhiều. Có điều mình vẫn thích sinh mổ hơn vì chủ động và cảm giác sinh mổ đỡ đau hơn sinh thường.
Ðề: Article: Sự thật về đẻ mổ khiến mẹ "giật mình" Tớ cũng sinh mổ rồi. Sợ lắm cũng giống như bài viết miêu tả ý.
Ðề: Article: Sự thật về đẻ mổ khiến mẹ "giật mình" Mình đẻ mổ 2 lần, vẫn phải chịu đau đẻ mà k đẻ thường đc, chán lắm, ảnh hưởng sau này thì chưa biết, nhg đau đẻ khổ lắm, k chịu đc, tức nhất là mở 10phan mà bé chưa ra, ai trải qua rồi mới biết cảm giác đó là tnao
Ðề: Article: Sự thật về đẻ mổ khiến mẹ "giật mình" Mình thì từ tối đến sáng hôm sau cũng chỉ 3 phân, thế mà bác sĩ truyền cho chai nước là đẻ được ngay, k phải mổ.
hic, đúng là cảm giác bị y tá giúp co tử cung thật khủng khiếp. đau muốn ngất ạ. em sinh mổ, khoảng 2-3h sau hết thuốc tê, chỗ vết mổ đau lắm ấy, làm chân tay buồn nữa, khi y tá tiêm cho thuốc giảm đau (tiêm luôn vào ống nước đang truyền ạ) thì lại cảm giác buồn nôn. khi hết hẳn cảm giác tê thì y tá lại gần và ấn xoay tử cung. hic hic. em còn nhớ mãi cảm giác ấy. thật khủng khiếp
Mình thì sau khi bị bác sĩ thăm đi thăm lại xem mở bao nhiêu phân để chuẩn bị cho việc đẻ thường nhưng vẫn không đẻ thường được, thì thấy việc sinh mổ thật nhanh chóng và dễ chịu. Việc gây tê đốt sống khiến mình có thể nhìn thấy con mình ngay khi bé vừa chào đời. Thậm chí bác sĩ còn mô tả con mình rất đẹp, da trắng, môi đỏ. Mình vẫn nhớ mãi lúc sinh. Đó là một kỷ niệm đẹp @chị em nào chưa chồng, và dự định có con: hãy cứ sinh con đi, vì giờ phút đó thật thiêng liêng và có con bạn sẽ quên hết mệt nhọc và thật hạnh phúc
mình thì vào tới viện đã mở 6 phan rùi bà bác sĩ kham cho kham xong bà lại goi một bạn nam thực tạp vào bà chỉ cho tử cung như tn nữa chứ đẻ lần đầu thấy vạy ngại ngần chết nhưng đau wa thì chỉ bít vật vã bị bà bác sĩ dạo là ko dược vạt vã không có con ngạt thở đau nhưng ko dám làm gì. đau lắm nhưng vẫn cố nhìn sang chị ben cạnh đẻ như tn. đến lượt mình bác sĩ vào giúp co bóp tử cung thật khung khiếp nhưng mà có cảm giác khi đứa con trào đời cái bụng mình xẹp xuống, khi bác sĩ moi nhau thai ra bung lại xẹp xuống khi ấy mình ko thấy đau gì hết chỉ dõi theo đứa con của mình xem bác sĩ vệ sinh mặc tã rồi sưởi ấm cho bé thôi.
Mình sinh mổ cả 2 lần, bé thứ 2 mới được 2 tuổi, cơ mà quên hết rồi, mình thấy cũng bình thường, mọi người chịu được mình cũng vậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi, các mẹ đừng lo lắng quá...
M đã trải nghiệm cả 2 kiểu. Đẻ thường (lần 1) đau hơn nhưng mà sẽ nhanh hết hơn. Đẻ mổ ít đau hơn nh kéo dài và có nhiều triệu trứng phụ hơn nhiều. Nhất là khoản đau lưng. cứ như sắp gãy lưng đến nơi. Vết mổ tưởng lành nh còn khó chịu đến giờ (con được 6th).