Khi con người giận dỗi, hay căm ghét ai người mà đau khổ nhất cũng chính là bản thân họ, vì vậy tha thứ đc cứ tha, buông bỏ được cứ buông, ắt hẳn bình yên sẽ đến trong ta. Mình cũng đang tự khuyên mình như thế
nhưng đôi khi có những điều ma người khác cũng làm mìn quá tổn thương nghiêm trọng rồi cũng khó tha thư lăm chứ ak
Ðề: Article: Tha thứ là một liều thuốc bổ cũng có thể là như thê ôm hạn nặng cả người mình lúc nào cũng nghi tới
Thường những người quan trọng với mình nhất và mình yêu thương nhất hay làm mình tổn thương nhất và mình cũng khó tha thứ nhất.
Ðề: Article: Tha thứ là một liều thuốc bổ Trong kinh Phật cũng có nói : không Tham, sân, si ...điều thứ hai: Sân là sân hận , thù hằn, tức tối, hãy thứ tha cho lòng thanh thản nhẹ nhàng , cuộc sống không thù hằn sẽ nhiều niềm vui hơn...
Học cách tha thứ Có lẽ cuộc sống sẽ vui vẻ và thoải mái hơn. Sẽ không còn vướng bận, lo nghĩ nhiều nữa.
Ðề: Article: Tha thứ là một liều thuốc bổ đúng vậy, tha thứ giúp ta hp hơn. giờ mình phải tập tha thứ thôi
Có lẽ là vậy vì hận thù chỉ tự làm hại bản thân mình thêm thôi, chứ người khác chẳng bị ảnh hưởng gì hết. Gieo nhân nào thì gặt quả đó, sống làm sao để lòng thanh thản thì được rồi