You can view the page at http://www.lamchame.com/forum/content.php/2586-Thói-quen-của-các-bà-mẹ-hạnh-phúc
Nói thì dễ chứ làm được khó lắm. Mình 2 nhóc rồi. Cũng thấy mệt mỏi, cũng muốn nghỉ ngơi, đi chơi đâu đó nhưng bao nhiêu là việc làm mãi chả hết thì lấy đâu time mà đi chơi. Bình thường, bé được 4 tháng là các mẹ đã phải đi làm rồi. Nếu nhà gần thì tranh thủ về trưa cho con bú. Tối về thì nào là tắm táp, thay giặt cho mẹ cho con. Chuẩn bị đồ ăn cho bé ngày hôm sau. Chưa tính time đi chợ mua đồ ăn hàng ngày. Rồi time để phục vụ đứa lớn nếu nhà có 2 đưa …. Nói chung là chẳng có time đâu. Chỉ là mong ước có được kế hoạch và time thế thôi
SỞ HỮU PHONG THỜI TRANG MỚI NHẤT NĂM 2013 VỚI GIÁ CỰC SHOCK. Để biết thêm thông tin cùng các mẫu mới nhất, truy cập facebook và fanpage Facebook: https://www.facebook.com/SavanahShop Fanpage:https://www.facebook.com/pages/Hội-Những-Người-Mê-Túi-Đẹp/209049915924877?ref=hl
Mình lại thấy like. Dù time bị bó buộc và đôi lúc cảm thấy làm các công việc lặp lại thật chán. Nhưng hơn hết vẫn là cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc khi ôm con vào lòng và ngắm con ngủ.